
Khoảng lặng ở Lạch Tray
>>
>>
>>
Sân Lạch Tray từng được coi là một chảo lửa tại V-League. Tuy nhiên, trong trận đấu ở vòng 23 vừa qua, các khán đài trống vắng như cứa vào nỗi đau của bóng đá đất Cảng khi nhận vé xuống hạng sớm trước 3 vòng đấu. Khán giả Hải Phòng không đến sân đông như thường lệ bởi đã được dự báo trước kết cục bi đát dành cho V.HP và cũng chẳng có nhiều người đủ dũng cảm chứng kiến đội bóng thân yêu chính thức "chìm".
Những niềm vui nhỏ bé như 2 pha lập công của Ansah và Kavin hay chiến thắng chung cuộc, chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua không đủ để làm nên điều kì diệu. Kể từ thời điểm tin tức về việc K.Khánh Hòa đánh bại HA.GL "bay" tới Lạch Tray, nỗi buồn chính thức bao trùm các khán đài.
Không khí im lặng đôi lúc được khuấy động trở lại bằng những tiếng kèn thổi các giai điệu bài hát quen thuộc. Một trong số đó là ca khúc "Tìm lại bầu trời"...
NHM bóng đá Hải Phòng dường như đang tự an ủi lẫn nhau sau chiến thắng muộn màng của thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Rằng, thắng lợi trước Thanh Hóa dù vô nghĩa ở mùa giải 2012 nhưng sẽ là điểm tựa, giúp bóng đá đất Cảng giữ lại niềm tin và mong về ngày thấy lại "bầu trời" mang tên V-League. Khi ấy, cảnh đìu hiu ở Lạch Tray ngày hôm nay mới có thể lùi xâu vào dĩ vãng...
>>
>>
Sân Lạch Tray từng được coi là một chảo lửa tại V-League. Tuy nhiên, trong trận đấu ở vòng 23 vừa qua, các khán đài trống vắng như cứa vào nỗi đau của bóng đá đất Cảng khi nhận vé xuống hạng sớm trước 3 vòng đấu. Khán giả Hải Phòng không đến sân đông như thường lệ bởi đã được dự báo trước kết cục bi đát dành cho V.HP và cũng chẳng có nhiều người đủ dũng cảm chứng kiến đội bóng thân yêu chính thức "chìm".
Những niềm vui nhỏ bé như 2 pha lập công của Ansah và Kavin hay chiến thắng chung cuộc, chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua không đủ để làm nên điều kì diệu. Kể từ thời điểm tin tức về việc K.Khánh Hòa đánh bại HA.GL "bay" tới Lạch Tray, nỗi buồn chính thức bao trùm các khán đài.
Không khí im lặng đôi lúc được khuấy động trở lại bằng những tiếng kèn thổi các giai điệu bài hát quen thuộc. Một trong số đó là ca khúc "Tìm lại bầu trời"...
NHM bóng đá Hải Phòng dường như đang tự an ủi lẫn nhau sau chiến thắng muộn màng của thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Rằng, thắng lợi trước Thanh Hóa dù vô nghĩa ở mùa giải 2012 nhưng sẽ là điểm tựa, giúp bóng đá đất Cảng giữ lại niềm tin và mong về ngày thấy lại "bầu trời" mang tên V-League. Khi ấy, cảnh đìu hiu ở Lạch Tray ngày hôm nay mới có thể lùi xâu vào dĩ vãng...