
“Đề phòng củi lửa”, Thanh Hóa cấm trại
V.HP trên đường xuống hạng Nhất, điều đó ai cũng rõ. Và nếu thua Thanh Hóa trong trận đấu chiều nay, V.HP chính thức xuống hạng. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng không hề muốn nói lời chia tay V-League 2012 ngay trên sân nhà.
Ngược lại, thầy trò HLV Lê Thụy Hải muốn có một trận đấu đáng nhớ trên sân Lạch Tray như một món quà dành tặng cho những con tim đã trót yêu mến V.HP.
Biết được điều này, thế nên trước khi hành quân đến đất Cảng, lãnh đội và BHL Thanh Hóa đã quán triệt tinh thần cho các cầu thủ của mình. Theo đó, cả đội sẽ thi đấu quyết tâm bằng tất cả khả năng của mình. Đặc biệt, sau buổi tập chiều qua, cả đội được nhắc chỉ được sinh hoạt trong khuôn viên khách sạn Hoàng Long, không được tiếp xúc với người lạ.
Thực tế, giữa Thanh Hóa và V.HP bây giờ chẳng khác nào “mặt trăng, mặt trời”. Đặc biệt là giữa HLV Lê Thụy Hải và lãnh đội xứ Thanh. Vì thế, nhiều người tin rằng trận đấu chiều nay sẽ hấp dẫn, quyết liệt.