
Cuộc đua trụ hạng: Cửa rộng mà hẹp với CS.ĐT
Rõ ràng, cánh cửa trụ hạng đang rất rộng đối với CS.ĐT khi nhìn vào cục diện trên BXH. Tuy nhiên, thực tế cuộc chơi sẽ không hề dễ dàng đối với đội chủ sân Cao Lãnh trong những bước chạy nước rút. Bởi so với K.KG và K.KH, đối thủ còn lại của CS.ĐT rắn mặt hơn rất nhiều. Nếu như bộ đôi trên chỉ gặp 1 đối thủ đang tập trung sức lực để cạnh tranh ngôi vô địch, thì CS.ĐT lại phải giáp mặt cả SHB.ĐN lẫn HN.T&T.
Với sự quyết tâm của đối thủ, nguy cơ trắng tay của K.KG, K.KH và CS.ĐT trước 2 ƯCV cho ngôi vô địch là rất lớn. Nếu điều đó xảy ra, CS.ĐT sẽ mất trắng đến 6 điểm, còn K.KG và K.KH chỉ mất 3 điểm. Như vậy cũng đồng nghĩa, cơ hội để bộ đôi trên vượt mặt chính CS.ĐT là khá lớn khi 3 đối thủ còn lại của K.KG (Thanh Hóa, V.HP, N.SG) và K.KH (HA.GL, Thanh Hóa, SLNA) tỏ ra dễ kiếm điểm hơn.
Chính HLV Trần Công Minh cũng thừa nhận rằng, đoàn quân của ông đã lộ rõ là một đội bóng yếu khi đối đầu với những đội bóng lớn. Hai trận thua trước B.BD và SG.XT là minh chứng, dù trước đó, CS.ĐT đã thăng hoa với chuỗi 5 trận bất bại, giúp cho họ lần đầu tiên trong lịch sử nhận giải thưởng CLB xuất sắc nhất

Xem ra, chỉ cần đội chủ sân Cao Lãnh sẩy chân 1 trận, trong lúc, K.KG và K.KH thắng trận thì trật tự sẽ đảo lộn hoàn toàn. Vì thế, dù vẫn nói cứng là nắm trong tay quyền chủ động, nhưng HLV Trần Công Minh thừa hiểu, mức độ rủi ro của đội bóng quê nhà trong những bước chạy quyết định ở đích đến là rất lớn. Thế nên nếu cho rằng, cửa trụ hạng của CS.ĐT nhìn vào BXH thì khá rộng, nhưng từ tình hình thực tế lại không rộng như người ta tưởng cũng có cái lý riêng.
Đâu rồi, Felix?
Không quá khi cho rằng, thành tích của CS.ĐT phụ thuộc rất nhiều vào đôi chân của Felix. Tiền đạo người Nigeria này bùng nổ, đội chủ sân Cao Lãnh có chiến thắng. Ngược lại, Felix tịt ngòi, CS.ĐT cũng đuối theo. 4 trận đấu liên tiếp gần đây là minh chứng cho điều đó. Felix không ghi bàn, CS.ĐT bất thắng, khi bị N.SG, CLB Hà Nội cầm chân, sau đó trắng tay trước B.BD và SG.XT.
Điều gì khiến một chân sút liên tục bùng nổ với 13 bàn thắng trước đó lại tịt ngòi đến 360 phút liên tục? Có ý kiến cho rằng, Felix đang “dưỡng chân” để tìm bến đỗ mới. Thực tế, trong thời gian qua, chân sút của CS.ĐT đã nhận được những lời mời chào hậu hĩnh từ các đội bóng giàu có. Nhiều khả năng, Felix sẽ từ giã đội chủ sân Cao Lãnh ở cuối mùa giải này. Bến đỗ của anh rất có thể là một đội bóng trên địa bàn TP.HCM, nếu như CLB này không bị chuyển giao hay “thay đổi hộ khẩu” như thông tin đồn đại trong thời gian qua.
Trên phương diện chuyên môn, HLV Trần Công Minh lại cho rằng, sự bế tắc của Felix xuất phát từ… đối thủ. Bởi trong thời gian qua, CS.ĐT phải đối đầu với những đội bóng mạnh, sở hữu hàng thủ vững chắc với nhiều cầu thủ đẳng cấp. Khi phải giáp mặt với những hậu vệ cứng cựa thì Felix đã không còn nhiều đất để diễn như trước.
Rõ ràng, nếu Felix tiếp tục “vô hại” như trong thời gian vừa qua, thì CS.ĐT sẽ rất khốn khó trong chặng đường còn lại.