
Đối thoại: “Thanh Hóa sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ CLB nào”

-Ở mùa giải trước, Thanh Hóa từng gây thất vọng lớn khi thua SLNA ngay trên sân nhà. Liệu đó có phải là bài học cho Thanh Hóa trong giai đoạn nhạy cảm này?
-Thú thực là tôi bị lừa. NHM Thanh Hóa đã bị phản bội. Chúng tôi mất tất cả chỉ vì trận đấu đáng hổ thẹn đó. Đời tôi chưa bao giờ buồn như vậy. Trước trận đấu thì người ta vẫn nói với tôi những lời đẹp đẽ, nhưng hành động thì giả dối vô cùng. Sau trận đấu, tôi như người đi trên không, đầu không nghĩ ra được điều gì.
Thấy đau vô cùng! Nhưng rất may là tôi đã có những hành động quyết liệt và tự nhủ rằng, trận thua SLNA là bài học xương máu và không bao giờ được phép để rơi vào vết xe đổ cũ. Tôi luôn cảnh giác với mọi tình huống. Chúng tôi không thể mắc lỗi với NHM thêm một lần nữa. Tôi biết, khi ở thế dựa lưng vào tường, các đội bóng sẽ thi đấu bằng tất cả tinh thần và lực lượng của mình. Có thể chúng tôi sẽ thua, nhưng đó phải là thực chất. Rằng, chúng tôi kém và thiếu may mắn thì thua chứ nhất định không thể có chuyện, đá bằng đội hình dự bị và cầu thủ đang đá hay thì rút ra khỏi sân như người ta từng làm ở mùa giải trước.
-Ông nói rằng mình bị phản bội. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, Thanh Hóa tiếp tục gây thất vọng thì ông sẽ làm gì?
-Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, “năm nay khó khăn, tỉnh Thanh Hóa thì nghèo, nhưng lãnh đạo vẫn lo cho các em bằng bạn, bằng bè. Giờ là lúc phải gạt bỏ những toan tính cá nhân để vì NHM”. Thanh Hóa phải có được một thứ hạng xứng đáng. Tôi đang nghĩ đến điều đó và hẳn các cầu thủ cũng vậy. Như đã nói, tôi rất cảnh giác và luôn đề phòng những tình huống xấu nhất. Tôi sẽ cố gắng để loại bỏ ngay những mầm mống tiêu cực từ trứng nước. Tôi tin rằng, mình có đủ kinh nghiệm và nghiệp vụ để đảm bảo rằng, Thanh Hóa sẽ không đi chệch đường ray. Nhưng nếu chuyện buồn tiếp tục xảy ra thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại mọi việc một cách thấu đáo. Chắc chắn một điều, người dân Thanh Hóa và đội bóng sẽ không chấp nhận những người dám đi ngược chiều gió.
-Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!