
V.League: Khủng hoảng chưa lối thoát ở V.HP
Chuỗi phong độ bết bát tại V-League 2012 khiến V.HP sớm phải nghĩ tới việc thi đấu ở giải hạng Nhất mùa sau. Dù rất buồn, nhưng các CĐV đất Cảng vẫn hy vọng vào tương lai, rằng V.HP đã nhận ra được những bài học xương máu sau thất bại và có những thay đổi đúng hướng để nhanh chóng trở lại đấu trường đỉnh cao.
Nhưng niềm tin sẽ không thể tồn tại mãi nếu không có chỗ dựa thực sự vững chắc. Cụ thể, V.HP cần phải giữ chân được những cá nhân ưu tú nhất và bổ sung các gương mặt cần thiết để phục vụ tham vọng hồi sinh.
Biết vậy, nhưng mọi thứ tại Lạch Tray vẫn đang rất bộn bề. Các kế hoạch tuyển mộ nhân sự là điều quá xa vời trong khi hàng loạt trụ cột như Minh Châu, Xuân Việt, Trọng Nghĩa, Đức Thắng... sắp đáo hạn hợp đồng và đang tìm đường rời “con tàu đắm”.
Vì thế, việc hồi sinh hay làm lại từ đầu vẫn đang chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng ở sân Lạch Tray. Chưa ai biết đội bóng đất Cảng sẽ làm gì để biến lời nói thành hành động.
TƯƠNG LAI U ÁM
Nếu cuộc tháo chạy hàng loạt của những Minh Châu, Trọng Nghĩa, Đức Thắng... xảy ra cuối mùa giải này, bóng đá đất Cảng chắc chắn sẽ phải đối mặt với một tương lai đầy bất trắc. Chưa ai quên những gì xảy ra ở mùa giải 2011, khi V.HP cũng lay lắt với cuộc chiến trụ hạng thì các gương mặt kể trên đã chiến đấu quả cảm thế nào vì trách nhiệm và bổn phận của những người con đất Cảng. Cái “chất” Hải Phòng toát lên từ phong cách thi đấu của họ, chính là điều khiến sân Lạch Tray vẫn hút khán giả ngay cả trong những thời điểm V.HP thi đấu tệ hại nhất.
Không khó để có thể tưởng tượng V.HP khi mất đi “chất Hải Phòng” thì sẽ ra sao, nhưng việc giữ hồn bây giờ là vấn đề rất nan giải, khi mà các trụ cột của sân Lạch Tray hiện đang bơi trong vô số lời đề nghị hấp dẫn từ những môi trường tốt và “êm ấm” hơn.
Có hai cách để V.HP nuôi mộng trở lại đỉnh cao, đó là đôn các cầu thủ trẻ lên đội một hoặc tuyển mộ các cầu thủ tứ xứ. Nhưng mỗi phương án đều tiềm ẩn những rủi ro. Lâu nay, bóng đá Hải Phòng đã tắc trong khâu đào tạo lớp kế cận, nên “chất Hải Phòng” dù vẫn còn nếu đội bóng đất Cảng đi theo hướng này, nhưng chẳng ai đảm bảo các gương mặt trẻ có đủ kinh nghiệm và khả năng chinh chiến để đưa đội trở lại. Trong khi đó, việc vung tiền mua sắm ngôi sao ở chính mùa giải 2012 này đã không mang đến hiệu quả như mong đợi, nên vẫn sẽ là hướng đi tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Xem ra, con đường hồi sinh của V.HP còn lắm chông gai...