
Chủ tịch CLB bóng đá N.SG phản ứng sau tin đồn Navibank muốn bỏ đội
Những năm gần đây, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với doanh nghiệp. Vì thế chẳng ngạc nhiên khi sự thăng trầm của một CLB nào đó luôn gắn liền với túi tiền đầy vơi của ông bầu, hay đúng hơn là của đơn vị kinh doanh đứng “chống lưng” cho đội.
Vậy nên sau một thời gian bóng đá Việt Nam tung tẩy với những đồng tiền được vung ra có phần hơi quá tay, nay kinh tế khó khăn khiến các doanh nghiệp phải chắt chiu hơn nên một số đội bóng cũng bị ảnh hưởng.
Đừng quên, với doanh nghiệp, bóng đá chỉ là một phần trong cuộc chơi kinh doanh, và lấy bóng đá để đánh bóng thương hiệu nhằm khuếch trương thanh thế cho những lĩnh vực khác có thể mang đến lợi nhuận, chứ chẳng ai nghĩ bóng đá sẽ là nơi để kiếm tiền. Chính vì không làm ra tiền, nhưng lại phải tiêu tốn quá nhiều, nên khi khó khăn thì bóng đá là mảng được nghĩ đến đầu tiên trong kế hoạch cắt giảm chi phí của các doanh nghiệp.
Nhiều đội bóng sau thời gian chi tiêu mạnh tay giờ đã phải tính toán chi li đến từng chiếc vé máy bay để “ai đi ai ở” khi đội thi đấu sân khách. Thậm chí có đội thi đấu xong lên xe ca về ngay trong đêm để cắt giảm chi phí nếu khoảng cách ở tầm 300km.
Có lẽ việc cắt giảm chi tiêu sau một thời gian “mạnh gạo bạo tiền” khiến dư luận bắt đầu hoang mang khi cho rằng, các doanh nghiệp đã hết tiền và bắt đầu… chán bóng đá. Thậm chí có thông tin, một số ông bầu sẽ bỏ đội bóng ở mùa giải tới.
GIẢM CHI TIÊU, NHƯNG KHÔNG BỎ BÓNG ĐÁ
Vừa qua, nhiều người đã bán tín bán nghi với thông tin hai ông bầu của bóng đá Sài Gòn sẽ chạy tháo thân từ mùa giải tới vì chán bóng đá. Thông tin ấy xuất phát từ đâu chẳng rõ, nhưng chiều qua, lúc trò chuyện cùng chúng tôi, bầu Thọ của đội bóng Navibank Sài Gòn rất bức xúc cho biết: “Toàn tin đồn nhảm. Chẳng biết người ta lấy thông tin từ đâu mà bảo Navibank Sài Gòn sẽ bỏ đội bóng vào mùa sau, khiến những ngày qua tôi phải đau đầu để giải trình và giải thích. Còn cầu thủ của chúng tôi đang chuẩn bị cho những vòng đấu cuối rất quan trọng của mùa giải, nhưng lại luôn trong cảnh hoang mang. Tôi xin khẳng định, chúng tôi có khó khăn và phải cắt giảm một số chi tiêu không cần thiết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đội bóng!”. Bầu Thọ bức xúc và tuyên bố chắc chắn như thế có lẽ khiến các cầu thủ và những người yêu bóng đá ở TP.HCM cũng phần nào an tâm.
Tất nhiên, việc chia tay hay không chia tay giữa đội bóng và các ông bầu, có lẽ sẽ là một câu chuyện nhiều tập phía hậu trường. Tuy nhiên, chúng tôi tin các ông bầu dù khó khăn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ bóng đá để chạy lấy người. Bởi cuộc chơi bóng đá ngoài niềm đam mê, còn là danh tiếng và biết bao mồ hôi công sức mà các ông bầu bỏ ra để gầy dựng đội bóng, vì nếu muốn kiếm tiền, có lẽ người ta đã không chọn bóng đá.
Bóng đá là cuộc chơi, nhưng cũng lại là cuộc sống của hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người xung quanh đội bóng. Vì vậy chẳng ai có thể dễ dàng tuyên bố: “Tôi bỏ!”, rồi vứt quách đội bóng như chẳng hề có chút trách nhiệm. Nếu là người có tâm, chắc chắn sẽ không ai ứng xử với tương lai của nền bóng đá nước nhà như thế!