
V-League về đích: Chưa phải đêm cuối!
Khởi đầu ở Cao Lãnh với chiến thắng không khó dự đoán cho SG.XT. Với hai bàn ở hiệp 1, SG.XT như một chiếc Lamborghini tăng tốc ngay từ vạch xuất phát. Một trận đấu mỹ mãn với đội bóng Sài thành, dập tan bao nỗi lo của BHL về tinh thần của đội bóng có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin đồn thất thiệt về tương lai của họ.
Hà Nội T&T đi ngay phía sau. Họ đã có một trận đấu không mấy thuyết phục ở Lạch Tray, một cuộc chạm trán mà ưu thế về thế trận không giúp họ làm nên sự khác biệt. Phải đến hiệp 2, khi mà Samson “nổ súng” thì quỹ đạo chiến thắng mới bắt đầu quay lại.
Hai đội xếp ngay sau đều giành chiến thắng đã phả hơi nóng vào SHB.ĐN. Thày trò HLV Lê Huỳnh Đức vấp phải bức vạn lý trường thành mang tên Becamex Bình Dương và có lúc NHM đã nghĩ tới một trận hoà. Thế nhưng chỉ cần một phút loé sáng, Nicolas đã giúp đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm.
Vòng 22 không chỉ chứng kiến chiến thắng của 3 “đại gia” này. Những đối thủ ngay sau là SLNA, Vissai Ninh Bình và cả Navibank Sài Gòn cũng đều gom đủ 3 điểm khiến trật tự nhóm đầu không có gì thay đổi.
CỬA RỒNG KHÓ VƯỢT
Chẳng đội bóng nào ở nhóm nguy hiểm mà không từng một lần mở miệng “còn nước còn tát”. Họ chẳng khác gì những chú cá chép trong câu chuyện muốn vượt qua cửa vũ môn. Muốn thoát tục chẳng có cách nào khác là phải chấp nhận bầm dập, trày xước và tím tái mặt mày để bật cao qua cửa Rồng.
Thế nhưng, nếu dễ vượt thì chẳng phải là cửa Rồng nữa. CS.ĐT tung hết những con bài tủ như Felix, Hoàng Max, Sunday… cho trận đánh với SG.XT. Thế nhưng, chính họ lại là những kẻ ngã đau nhất. Thua lấm lưng trắng bụng với 4 bàn không gỡ. CS.ĐT dù đang xếp trên K.KG và K.KH nhưng vẫn lo ngay ngáy bởi lịch thi đấu phía trước của họ toàn là những anh hùng hào kiệt của V-League. K.KG ở vòng đấu vừa qua cũng ở tình cảnh “thuyền chìm tại bến” như CS.ĐT. Họ cũng tiếp những đội quân binh hùng tướng mạnh đến từ phương xa và thành trì của K.KG tưởng vững chắc song lại thất thủ dễ dàng. 3 bàn không gỡ và nỗi uất hận vẫn đang ghìm chặt trong lòng.
Đáng tiếc nhất trong cuộc đua tìm cửa Sinh trong cái trận đồ Bát Quái vẫn thuộc về kiếm sĩ mang tên K.KH. Đối thủ của họ hiển nhiên không thể so sánh với SLNA hay SG.XT. Yếu tố sân nhà cũng không quá lớn khi các CĐV Khánh Hoà đã bố trí lực lượng đầy đủ với cờ bay phấp phới và trống thúc liên hồi. Họ đã thua trong một trận đấu mà cơ hội thuộc về mình nhiều hơn. Những lưỡi kiếm vung lên loang loáng, tiếng rít vù vù nhưng chẳng mang tính sát thương. N.SG ẩn mình dưới tấm khiêng mộc và bất ngờ rút súng. Chỉ một tiếng nổ chát chúa là đủ khiến bao công sức của Tấn Tài và đồng đội thành công dã tràng.
Giấc mộng chưa thành thì trời đã đổ sáng. Muốn thành rồng vừa phải có lòng kiên trì và phương pháp. Lại phải chờ một đêm mới để sống với hy vọng sẽ tìm ra lối thoát.