
Ghi chép: Gió mùa Xuân thổi bên sông Hàn
Một điều đặc biệt, trên khán đài sân Chi Lăng chứng kiến trận thắng của HLV Huỳnh Đức và các học trò, có hai người được coi là “kiến trúc sư trưởng” trong công cuộc tái thiết bóng đá Đà Nẵng. Đó là ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng và ông bầu Đỗ Quang Hiển.
Bầu Hiển vẫn khoan thai và lịch lãm với bộ áo quần sơ mi giày tây đen bóng. Còn ông Nguyễn Bá Thanh thì giản dị với chiếc sơ mi trắng ngắn tay, miệng liên tục uống nước vì thời tiết quá nóng. Sự có mặt của ông Thanh, ông Hiển càng khiến không khí bóng đá ở Chi Lăng, nơi có gần 20.000 CĐV ngồi ken đặc khán đài, thêm sôi động.
Khán giả Đà Nẵng đã trở lại sân Chi Lăng với số lượng kỷ lục. Thêm nữa, với sự xuất hiện của những người có tiếng nói trọng lượng với bóng đá Đà Nẵng ở khúc cua quan trọng nhất, hẳn nhiên rất nhiều CĐV đội bóng sông Hàn đang nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt về ngôi vô địch.
Điều đó càng bùng cháy, khi “bại tướng” chiều qua của họ là B.BD - đội bóng được ví như kẻ “chọc gậy bánh xe” trên con đường đánh chiếm ngôi vua của SHB.ĐN. Và có vẻ như HLV Huỳnh Đức cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chạy nước rút khi ông tuyên bố: “Mỗi trận đấu của SHB.ĐN bây giờ đều giống như trận chung kết. Để vô địch, thì SHB.ĐN phải đánh bại tất cả”.
Hôm qua, gió sông Hàn chẳng làm dịu được cái nắng mùa hạ như thiêu như đốt ở đất Đà Nẵng. Nhưng có lẽ, với những người yêu bóng đá nơi đây, dường như đang có một mùa xuân lặng lẽ về bên sông Hàn.