
SHB.ĐN 1-0 B.Bình Dương: Đà Nẵng trở lại ngôi đầu
Chiến thắng của Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành một ngày trước đã phả hơi nóng vào gáy thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Thế nhưng, đội bóng sông Hàn không tràn lên tấn công ngay từ đầu mà chọn lối đá chắc, kiểm soát bóng chặt để chờ đối phương mắc sai sót. Trong khi đó, B.Bình Dương nhập cuộc với mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm. HLV Cho Yoon Hwan chủ động chơi phòng ngự, phản công với sơ đồ chiến thuật 5-4-1.
Chính vì sự thận trọng của đôi bên nên không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Phút 32, đội khách suýt vượt lên dẫn trước nếu xà ngang khung thành thủ môn Thanh Bình không từ chối bàn thắng sau cú đánh đầu rất kỹ thuật của Samson. SHB Đà Nẵng ngay lập tức trả lời với hai pha dứt điểm liên tiếp của Tấn Điền và Hùng Sơn nhưng cũng không thành bàn. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Quốc Anh có cú đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt từ cánh phải của Duy Lam, nhưng thủ môn Đình Đức đã xuất sắc cứu thua cho đội bóng đất Thủ.
CHỈ 1 LÀ ĐỦ!
Sau giờ nghỉ, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Chi Lăng, nhất là sau khi HLV Cho Yoon Hwan rút Philani và Samson, hai cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội khách, ra sân để tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Đội hình của B.Bình Dương luôn có đến 10 cầu thủ bên phần sân nhà.
Thế nên, SHB Đà Nẵng dễ dàng nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Đình Đức trước hàng phòng ngự số đông của đối phương. Ngay cả khi vượt qua được các hậu vệ của B.Bình Dương, Thanh Hưng, Quốc Anh, rồi Timar cũng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Đình Đức, người thế chỗ của Đinh Hoàng La dính án kỷ luật nội bộ.
Khi trận đấu đi dần về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa thì SHB Đà Nẵng bất ngờ tìm được bàn thắng. Đường chuyền từ bên cánh phải của Duy Lam đã loại toàn bộ hàng thủ B.Bình Dương, để Nicolas băng vào đánh đầu căng, hạ gục thủ môn Đình Đức. Trong những phút cuối, B.Bình Dương vội vã tràn lên tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ của đội chủ sân Chi Lăng đã chơi rất chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.
Vượt qua B.Bình Dương với bàn thắng duy nhất của Nicolas, đội bóng sông Hàn đã đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội T&T và tiếp tục thẳng tiến!
BÀN THẮNG
SHB Đà Nẵng: Nicolas (86’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SHB.ĐN: Thanh Bình; Duy Lam, Cao Cường, Timar, Tấn Điền; Nguyên Sa, Hùng Sơn (Ngọc Thanh, 80’), Thanh Hưng, Minh Phương, Quốc Anh (Hoàng Quãng, 69’); Nicolas.
B.BD: Đình Đức; Tuấn Tùng, Chí Công, Van Bakel, Hoàng Helio, Huỳnh Phú; Philani (Anh Đức, 61’), Vũ Phong, Trung Sơn (Hữu Thắng, 61’), Công Huy; Samson (Tăng Tuấn, 72’).
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Cho Yoon Hwan (B.BD): “Trận này, chúng tôi chủ động đá phòng ngự, phản công nhằm giành lấy 1 điểm và các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Hai đội tạo được nhiều cơ hội nhưng SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt sai lầm của chúng tôi để giành chiến thắng. Tôi xin chúc mừng SHB Đà Nẵng”.
HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN): “Đây là một trận đấu khó khăn với SHB Đà Nẵng. B.Bình Dương đã có cơ hội vượt lên dẫn trước nếu cú đánh đầu của Samson không dội xà ở phút 32. Tôi hài lòng với các học trò khi họ tỏ ra thích nghi tốt với lối chơi mới, biết kiên nhẫn và tận dụng tốt cơ hội. Chiến thắng thuộc về SHB Đà Nẵng là hoàn toàn xứng đáng”.