
U17 SLNA trở về trong sự đón tiếp nồng nhiệt của NHM quê nhà
2 năm sau khi để SHB.ĐN chiếm ngôi vô địch, NHM xứ Nghệ rất kỳ vọng U17 SLNA sẽ tìm lại được ánh hào quang xưa. Thực tế, tại các trận đấu của U17 SLNA, rất đông fan xứ Nghệ đã đến sân Tự Do để sát cánh cùng thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Đặc biệt, tại trận chung kết, gần 100 CĐV SLNA từ quê nhà vào Huế để cổ vũ cho đội bóng áo vàng.
Lên ngôi vô địch một cách thuyết phục, U17 SLNA đã làm sục sôi không khí bóng đá xứ Nghệ. Chiều ngày 21/7, khi nghe tin U17 SLNA trở về từ Huế, hàng trăm NHM xứ Nghệ đã ra tận trạm thu phí cầu Bến Thủy (địa phận giáp ranh giữa Hà Tĩnh-Nghệ An) để chào đón đội quân vừa bước lên ngôi vương tại sân chơi U17.

Chiều 21/7, thời tiết tại TP.Vinh nắng đổ lửa, nhưng NHM xứ Nghệ vẫn tổ chức đón U17 SLNA trở về.

Đội U11 SLNA ra tận đường quốc lộ 1A để đón các đàn anh trở về

Các chàng trai vàng trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của NHM quê nhà

Các cầu thủ U17 SLNA chia sẻ niềm vui với NHM

NHM xứ Nghệ theo chân U17 SLNA về tận đại bản doanh của đội để chúc mừng chiến thắng. HLV trẻ Ngô Quang Trường trở thành tâm điểm, bị các fan săn đón.

Một ông bố dẫn con đến chúc mừng U17 SLNA và hi vọng sau này cậu con chai của mình sau này sẽ tỏa sáng ở sân chơi U17