
Giao lưu báo bóng đá và những người bạn: Yêu thêm lần nữa...
>>
>>
1.Sáng qua, sau những ngày tác nghiệp trên sân Tự Do ở các trận đấu của VCK U17 quốc gia báo Bóng Đá - Cúp Thái Sơn Nam 2012, các cây bút thể thao đã cùng nhau so tài ở giải bóng đá “tam hùng” với sự góp mặt của đội báo Bóng Đá, đội Liên quân các phóng viên thể thao và đội Ban tổ chức địa phương. Cũng nhờ cuộc so tài này mà các phóng viên thể thao càng hiểu thêm thế nào là cái nóng ở “chảo lửa” Tự Do.

Nắng nóng khiến những tay bút luôn lâm vào tình cảnh “lên công, về… thở”, thậm chí là đi bộ mà đầu vẫn còn bốc khói. Trong khi đó, HLV trưởng Dư Hải của đội Liên quân các phóng viên phải liên tục “năn nỉ” cầu thủ của mình vào sân thi đấu. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi đội Liên quân các phóng viên xếp thứ 3 với 2 trận thua. Đội báo Bóng đá về nhì (1 thắng, 1 bại), trong khi đoạt cúp vô địch cùng 10 triệu đồng tiền thưởng là đội Ban tổ chức địa phương với 2 trận thắng.
Chơi bóng trong “hoàn cảnh khắc nghiệt” như thế, nên các phóng viên càng nể các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở giải U17, đặc biệt là những đội thi đấu vào lúc 15g30 trong cái nắng như nung ở xứ Huế. Cuộc chơi nào cũng thấm đẫm những giọt mồ hôi…

2.Ngay từ trước khi diễn ra VCK U17 QG báo Bóng Đá - Cúp Thái Sơn
Nam 2012, rất nhiều đồng nghiệp từ khắp cả nước đã lên kế hoạch hẹn hò ở
Huế với những cuộc giao lưu bất tận. Cũng dễ hiểu, bởi kỷ niệm khó quên
của VCK giải đấu này hồi năm ngoái ở Nha Trang vẫn in đậm trong ký ức.
Chiều qua, trước ngày trận chung kết khởi tranh, đã diễn ra cuộc giao
lưu của đại gia đình báo Bóng Đá với các đồng nghiệp và những vị khách
mời như truyền thống. Năm nay kịch bản của buổi tiệc đã được giữ kín đến
phút chót. Trong áo mão cân đai cùng cờ lọng dập dìu đậm chất cung đình
Huế, những phóng viên có ngày sinh nhật trong tháng 5, 6, 7 đã không
khỏi ngỡ ngàng trước “sô diễn” đặc biệt mà BTC dành riêng cho họ.

Chiều qua, nhiều anh em đồng nghiệp đã đùa: “Năm ngoái giải U17 là nơi tình yêu của anh bắt đầu, năm nay chắc sẽ yêu thêm lần nữa…”. Cũng đúng thôi, bởi chính xác cái cảm giác ấy là như thế!