Đó là những cuộc đối đầu xuyên suốt giai đoạn hội nhập của bóng đá Việt Nam. Nó khởi nguồn từ cuộc vượt thác vĩ đại dưới thời HLV Weigang ở SEA Games 1995. Thái Lan và Việt Nam ở cùng bảng đấu. Ở sân Chiang Mai, nơi người ta vẫn hay liên tưởng thiết kế của nó đến hình ảnh của một quả trứng bị vỡ một góc, chúng ta đã thúc thủ 1-3. Nhưng tỷ số đó cũng không buồn bằng những gì diễn ra ở trận chung kết, khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu lăn xả mà không thể ngăn cản được Natipong và đồng đội (thua 0-4).
Duyên nợ ấy kéo dài qua những trận đấu ở SEA Games và Asian Games. Cứ gặp Thái Lan là những đôi chân dũng mãnh nhất của chúng ta cũng có lúc trở nên mềm yếu. Nhưng những nỗ lực của các tuyển thủ rồi cũng được đền đáp với chiến thắng lịch sử 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998. Song đỉnh cao nhất của cuộc so kè vẫn là tại AFF Suzuki 2008. Ở đó, Việt Nam đã khiến đội bóng xứ chùa vàng phải tâm phục khẩu phục với chiến thắng 2-1 ngay tại Bangkok. Trên sân Rajamangala, người Thái chết lặng nhìn bóng lăn vào lưới sau hai cú ra chân của Vũ Phong và Công Vinh. Khoảnh khắc kỳ thú được tái hiện với bàn thắng vào những phút cuối cùng của trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình bằng cú lắc đầu của Công Vinh.
Một cuộc tái đấu trong bối cảnh bóng đá Thái Lan, sau lần gục ngã ở ngưỡng cửa thiên đường trước Việt Nam, đã không còn được xem là cửa trên. Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc quật đổ Thái Lan để giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á trên BXH FIFA. Những khoảnh khắc hôm nay nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục ngày mai. Chiến quả ấy không chỉ là dành riêng cho thày trò HLV Calisto, mà nó đã được hun đúc từ những cay đắng trong quá khứ.
Tất nhiên, Thái Lan cũng không bao giờ nguôi hận đòi nợ. Họ thể hiện quyết tâm ấy với Việt Nam ở tất cả các giải đấu, kể cả những giải trẻ. Một lần nữa Thái Lan và Việt Nam gặp nhau từ vòng bảng. Ngoài Thái Lan, chúng ta vẫn phải dè chừng những đối thủ khác như Philippines - đội bóng đã cải tổ rất mạnh sau làn sóng nhập tịch cầu thủ. Song, cuộc đọ sức kỳ thú nhất vẫn sẽ đến từ hai đấu sĩ quá hiểu nhau. Giữa những duyên nợ đã kéo dài suốt từ năm 1995 cho đến tận bây giờ.
Nguồn Bongdaplus