
Tiền vệ có “siêu phẩm” như Ronaldo, Messi bị đứt dây chằng
>>VIDEO:
Lương Văn Được Em chuyển về chơi cho N.SG từ Đồng Tháp từ mùa bóng 2011. Với cái chân trái khá dị, anh được kỳ vọng sẽ chơi bùng nổ trong màu áo của N.SG. Tuy nhiên, dù đã gần kết thúc 2 mùa bóng nhưng Được Em vẫn không tìm lại được chính mình như thời còn khoác Cao Su Đồng Tháp và được gọi lên ĐTQG.Ở mùa bóng đầu tiên, Được Em chơi tổng cộng 18 trận, với thời gian ra sân là 1032 phút và ghi được 3 bàn cho N.SG. Còn mùa bóng năm nay, Được Em đã chơi tổng cộng 18 trận, với 1411 phút ra sân và ghi được 3 bàn thắng. Trong số bàn thắng ghi được, có một “siêu phẩm” được thực hiện ở phút 59, trong trận gặp N.SG đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 2-0 ở vòng 7, V-League 2012.
Bàn thắng này đã được 101 trang Great Goals - website chuyên cung cấp những bàn thắng đẹp và những pha bóng kỹ thuật của các giải đấu khắp nơi trên thế giới bầu chọn chẳng kém gì những cú “siêu phẩm” đá phạt của Ronaldo, Messi…
Tiếc rằng, “sao quả tạ” lại chiếu vào tiền vệ tài năng khi V-League còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn. Và như đã đề cập, mùa bóng 2012 coi như sớm kết thúc với tiền vệ gốc Đồng Tháp. Đây là một thiệt thòi không nhỏ đối N.SG bởi Được Em là một trong những con “át chủ” trong sơ đồ chiến thuật của HLV Phạm Công Lộc .