
Câu chuyện: Phan Lê Isaac và mối tình với ĐT.LA
CÂU CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA
Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2012, ĐT.LA bất ngờ thông báo về việc chiêu mộ “người cũ” Phan Lê Isaac từ CLB Trẻ Hà Nội. Đây không phải là bổ sung đáng chú ý về chuyên môn vì trong các mùa giải gần đây, Isaac thường xuyên bị đánh giá thấp do gánh nặng tuổi tác và những chấn thương liên miên. Tuy nhiên, màn tái ngộ này dường như là chỉ dấu cho những giấc mơ mà cả Isaac lẫn ĐT.LA đang ấp ủ. ĐT.LA thì muốn nhớ lại thời hoàng kim tại V-League hồi giữa thập kỷ trước, còn Isaac khao khát chứng tỏ mình chưa hết thời.

Màn thể hiện ở Ngân hàng Đông Á của Isaac giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Calisto và ngay sau khi ĐT.LA giành chức vô địch V-League lần đầu tiên năm 2005, đội bóng này chiêu mộ Isaac với hy vọng nối dài chuỗi ngày ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Đến ĐT.LA, cuộc cạnh tranh vị trí giữa các ngoại binh diễn ra vô cùng khốc liệt nhưng Isaac tiếp tục thành công. Anh nhận được sự trọng dụng của HLV Calisto để trở thành mắt xích quan trọng của ĐT.LA trên con đường bảo vệ chức vô địch V-League.
Issac vẫn còn nhớ về những ngày huy hoàng tại ĐT.LA, và đặc biệt là những trải nghiệm ở đấu trường châu lục khi cùng đội bóng của mình chinh chiến tại AFC Champions League. Anh tâm sự: “Tôi rất tự hào khi từng có khoảng thời gian tuyệt đẹp với ĐT.LA. Chúng tôi chơi bóng ở AFC Champions League và dù không được đánh giá cao nhưng mỗi khi vào sân, ĐT.LA luôn chiến đấu hết mình và nhận được sự kính trọng của các đối thủ”.
Nhưng cuộc đời không phải toàn màu hồng. Giữa lúc đang có phong độ đỉnh cao, Isaac lại dính nhiều chấn thương và bắt đầu sa sút. Chu kỳ thành công của ĐT.LA cũng dần khép lại từ đó và đến cuối mùa giải 2008, anh trở thành kẻ thất nghiệp.
Isaac bơ vơ, cùng người đồng hương Ronald Martin (tên khi nhập quốc tịch Việt Nam là Trần Lê Martin) tập “chay” ở Thành Long. Đến trước mùa giải 2009, Isaac được “ân nhân” Nguyễn Thành Vinh - người thầy cũ ở Ngân hàng Đông Á - đưa về Hòa Phát Hà Nội. Có mặt ở đội bóng do HLV người xứ Nghệ dẫn dắt, Isaac không phụ lại sự mong đợi khi góp công sức không nhỏ trong chiến dịch đưa Hòa Phát Hà Nội thăng hạng V-League. Anh trở thành công dân Việt Nam và tiếp tục đóng vai trò trụ cột của đội chủ sân Hàng Đẫy cho tới cuối mùa giải 2011.
V-League 2011 kết thúc, Hòa Phát Hà Nội được chuyển giao cho bầu Kiên để trở thành một phần tạo nên CLB Hà Nội như bây giờ. Isaac với những chấn thương, chỉ kiếm được suất ở đội hạng Nhất - Trẻ Hà Nội.
NGÀY TRỞ VỀ CỦA TÌNH YÊU
Việc vùng vẫy ở “sân chơi nhỏ” không phải là điều Isaac mong đợi. Dù nhiều người cho rằng anh đã trở thành một “phế nhân” khi mỗi lần ra sân đều phải băng đầu gối trắng toát, nhưng bản thân Isaac lại nghĩ mình vẫn còn hữu dụng, thậm chí là đủ sức chơi bóng tại V-League.

Chính vì thế, ngay khi cơ hội được trở lại ĐT.LA xuất hiện, Isaac đã gật đầu đồng ý mà không cần mất thời gian suy nghĩ. Bởi ĐT.LA dù cũng đang thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng luôn khao khát được quay trở lại V-League. Hai bên đều có một mục tiêu chung và việc tái ngộ là hoàn toàn dễ hiểu.

Trở lại chốn cũ, Isaac nỗ lực trong tập luyện và thi đấu bởi anh ý thức rằng đây là cơ hội gần như cuối cùng để anh có thể tồn tại, tiếp tục chơi bóng trên mảnh đất hình chữ S. Bây giờ, Isaac trầm lặng hơn, ít giao du và cũng ít muốn tên tuổi mình bị nhắc đến nhiều để tập trung hoàn toàn cho chuyên môn.
Những nỗ lực thời gian qua phần nào được đền đáp khi Isaac đã chơi bóng tốt hơn hẳn những ngày “sống mòn” tại CLB Trẻ HN. Còn ĐT.LA từ sau kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2012 cũng đạt phong độ cao và ổn định để sở hữu vị trí thứ nhì trên BXH giải hạng Nhất. Giấc mơ thăng hạng với cựu vương V-League đã được thắp sáng và Isaac cũng bắt đầu có thể nghĩ tới việc được trở lại với đấu trường đỉnh cao.
Tình yêu và sự gắn bó thường thăng hoa khi các “nhân vật chính” cùng nhìn về một hướng, cùng muốn đi tới một cái đích chung. Câu chuyện của ĐT.LA và Phan Lê Issac cũng như thế. Rất nhiều người đang chờ đợi cái kết thăng hoa của họ vào cuối mùa giải này...