
14h45 chiều nay, SLNA vs ĐT.LA: Một bước lên đỉnh
Có thể ví lối đá của SLNA và ĐT.LA là một sự đối lập như nước với lửa. Nếu đội bóng xứ Nghệ thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, không chùn bước hay e ngại trước bất cứ đối thủ nào bằng tinh thần thi đấu rực lửa và lối chơi tấn công cuồn cuộn thì ngược lại, bên kia chiến tuyến, ĐT.LA lại ra sân với những cái “đầu lạnh” đầy toan tính. Hay nói cụ thể hơn, HLV Nguyễn Kim Hùng đã thổi vào các học trò tư tưởng khá thực dụng khi họ chơi nhuần nhuyễn trong phòng ngự chặt và phản công nhanh.
Ngoại trừ sự chuệch choạc trong ngày ra quân trước chủ nhà Thừa Thiên Huế, thì lối đá tổng lực, tấn công trên toàn mặt sân của SLNA tỏ ra rất hữu hiệu. Những chiến thắng ấn tượng và thuyết phục trước Viettel, Đồng Tháp đưa thày trò HLV Ngô Quang Trường vào bán kết. Đặc biệt, thắng lợi ở vòng đấu knock-out trước HA.GL chính là điểm nhấn đáng nể nhất của SLNA. Rõ ràng, HA.GL là đội bóng chơi tấn công, đậm chất cống hiến nhưng cũng rất hiệu quả. Dẫu vậy, SLNA đã khắc chế rất thành công, buộc đội bóng trẻ phố Núi phải đá theo cách mà họ đã lập trình.
Trong lúc đó, ĐT.LA lại tỏ ra sắc sảo trong phòng ngự, phản công. HLV Nguyễn Kim Hùng xây dựng một lối đá dựa trên hàng thủ vững chắc, sự ra vào hợp lý, xử lý khá quyết đoán của thủ môn Vĩnh Phú. Trong lúc trên hàng công, Việt Thắng, Anh Tú luôn là những ngòi nổ có khả năng công phá cao… Những điểm nhấn trong lối chơi và lực lượng ấy giúp ĐT.LA bay cao với mạch 4 trận bất bại.

Nhưng vận may sẽ quyết định?
Cả SLNA lẫn ĐT.LA đều cho thấy, họ xứng đáng để góp mặt ở trận chung kết. Hơn hết, với những gì đã thể hiện, hai đội hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem một trận cầu đầy cảm xúc.
Chơi mạnh mẽ hơn qua từng trận đấu, lại có bề dày thành tích ở các VCK U17 QG khi từng 6 lần vô địch, và được sự tiếp sức cuồng nhiệt của CĐV xứ Nghệ tại Huế, SLNA đang có đôi chút lợi thế và được đánh giá cao hơn ĐT.LA. Tuy nhiên, đừng vì những yếu tố ấy mà đánh giá thấp ĐT.LA. Nên nhớ, đoàn quân của ông Nguyễn Kim Hùng đã cho thấy độ lì lợm khi đứng vững trước sức ép từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Huế để đánh bại đội chủ nhà Thừa Thiên Huế.
Nhưng có một yếu tố khác không thể không tính đến trong bóng đá là sự may mắn. Trên phương diện này, ĐT.LA tỏ ra chiếm ưu thế hơn so với SLNA. Thầy trò Nguyễn Kim Hùng tiến vào trận chung kết bằng nội lực thực sự, nhưng nếu thiếu may mắn, thì họ đã có thể dừng bước ngay ở vòng bảng. Như trong cuộc đối đầu với SHB.ĐN, khung thành của ĐT.LA như bị “ma án” khiến cầu thủ đội bóng bên bờ sông Hàn không thể đưa bóng vào lưới nhiều hơn 1 lần, dù có đến 14 cơ hội rất rõ ràng.
Hay như ở bán kết gặp TT.Huế cũng thế. Thủ môn Vĩnh Phú như được hộ mệnh, nên 11 pha dứt điểm của đội chủ nhà đều tìm đến đúng vị trí thủ thành này đã chọn, mà không cần phải di chuyển.

8 là số lần vào chơi trận chung kết của SLNA kể từ khi báo Bóng đá đứng ra tổ chức VCK U17 QG. Trong 7 lần liên tiếp góp mặt trước đây, đội bóng xứ Nghệ chỉ một lần thất bại trước SHB.ĐN vào năm 2010.
Trong khi đó, trận chung kết chiều nay là lần đầu tiên ĐT.LA góp mặt. Thành tích tốt nhất của ĐT.LA ở các VCK trước là HCĐ năm 2010.
ĐT.LA được thưởng lớn
Giành vé có mặt ở trận chung kết sau khi thắng Huế 2-1, đội bóng ĐT.LA được thưởng 110 triệu đồng. Theo đó, lãnh đạo CLB thưởng 90 triệu đồng và ngành thể thao tỉnh Long An thưởng 20 triệu đồng. Trước đó khi lọt vào bán kết, ông Phạm Phú Hòa – nguyên GĐĐH của đội bóng Đồng Tâm Long An trước đây - đã thưởng riêng cho đội 20 triệu đồng. Được biết mức thưởng cho đội sẽ tăng đáng kể nếu U17 ĐT.LA vô địch.
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN
HLV Kim Hùng (ĐT.LA): “Đã vào đến trận chung kết thì cả hai phải là những đội bóng mạnh nhất và hay nhất. Cách đây 2 năm ở VCK diễn ra tại Đà Nẵng, chúng tôi từng đánh bại SLNA 3-1, và đó là hành trang giúp các học trò của tôi thêm tự tin khi đối đầu với đối thủ mạnh SLNA trong trận chung kết. Đánh giá rất cao đội bóng xứ Nghệ, nhưng tôi tin các học trò của tôi sẽ được nâng cúp vô địch”.
HLV Quang Trường (SLNA): “Việc có mặt ở trận chung kết khiến tôi và các cầu thủ rất vui. Tinh thần các cháu đang rất hưng phấn và chúng tôi đang quyết tâm để giành lại ngôi vô địch sau 2 năm để rơi vào tay SHB Đà Nẵng. Lý thuyết là thế, nhưng ĐT.LA chẳng phải là đối thủ dễ chịu. Họ có tốc độ rất tốt và lối đá phản công sắc bén, vì thế chúng tôi phải thi đấu tập trung tối đa và phải cố gắng tận dụng tất cả những cơ hội để ghi bàn”.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SLNA: Văn Tú, Trần Đô, Văn Lâm, Vũ Đạt, Hồng Định, Phú Nguyên, Văn Hồng, Đình Châu, Xuân Mạnh, Văn Đức, Tuấn Tài.
ĐT.LA: Vĩnh Phú, Minh Tòng, Thanh Quang, Tấn Khoa, Tấn Cường, Thanh Thảo, Hoàng Dương, Di Cư, Tuấn Anh, Việt Thắng, Anh Tú.
DỰ ĐOÁN: 2-1