
Trận chiến cuối cùng
ĐT.LA được xem là yếu hơn SLNA trong trận chiến cuối cùng. Họ vẫn sắt son, kiên trì theo đuổi giấc mơ vô địch thì chẳng lý gì SLNA lại muốn ngừng lại. Những tấm gương xứ Nghệ khoác áo đội tuyển Quốc gia có quá nhiều. Cơ hội chính là ở những thời khắc như thế này. Một trận chung kết không làm tài năng trẻ ấy trở nên giỏi hơn nhưng nó mở ra những cơ hội lớn trong hành trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhân tài xứ Nghệ có rất nhiều, họ sẽ lại nối bước các bậc đàn anh trong bước đường gian khó nhưng đầy quang vinh. SLNA đã quá nhiều lần đứng trên bục cao ở VCK U17, nhưng người ta không bao giờ được phép thỏa mãn.
“Đích đến không quan trọng bằng hành trình”, song khi đã cách đích nửa bước chân thì chẳng có lý gì mà không xông lên, dồn tất cả sức lực và khát khao vào đôi chân để giành chiến thắng.
Sân Tự Do chiều thứ Sáu. Trận chiến cuối cùng với tất cả những tuyệt kỹ được tung ra cho cuộc chinh phục. Như một tình yêu đầu đời, nó luôn đẹp lung linh bởi những gì người ta dành cho nhau, cống hiến cho nhau.