
Bình luận trận SHB ĐN 1-0 B.BD: Không có gì là tuyệt đối
Hôm qua, có thể xem là một trận đấu đáng khen nhất của SHB.ĐN khi họ đóng vai “cửa trên” để vây ép một đối thủ khó nhằn như B.BD. Cần phải nhắc lại trong bóng đá, chơi tấn công luôn được xem là khó thực hiện hơn phòng ngự.
Nếu trong môn bóng bàn hiện đại, người ta đề cao lối chơi tấn công thì ở môn bóng đá, muốn vô địch, người ta luôn phải xây dựng một hàng thủ vững chắc. B.BD dưới thời HLV Cho Yoon Hwan đang đi theo con đường ấy. Một hệ thống phòng ngự được bố trí kín kẽ, các trung vệ cao to tầm cỡ như Chí Công, Van Bakel, Helio sẵn sàng đánh bại bất cứ đội bóng nào thích chơi không chiến. Thế nhưng, họ đã “chết” cũng vì một quả đánh đầu của Nicolas. SHB.ĐN đã chơi phối hợp nhỏ suốt trận, nhưng đừng quên rằng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức rất thuần thục những quả tạt bóng từ cánh vào.
Những “họng pháo” SHB Đà Nẵng đã có lúc bất lực trước cái boong-ke kiên cố B.BD, nhưng rồi họ vẫn biết cách hóa giải bằng ngón nghề sở trường, đúng vào lúc người ta ít ngờ nhất.