
Vicem Hải Phòng: Lực bất tòng tâm
Ngay cả khi họ đã ra sân với quyết tâm “gặt thưởng” cao nhất để vớt vát lại chút ít trong những vòng đấu cuối cùng, thì tình hình vẫn chẳng hề thay đổi. Chuỗi trận thua liên tục được nối dài trong vô vọng dù bản thân mỗi cầu thủ được tung vào sân có cố gắng và nỗ lực hết mình. Vấn đề nằm ở cách sắp xếp nhân sự khá “lạ đời” của HLV Lê Thụy Hải, khiến V.HP dường như không thể tung ra tối đa sức mạnh trong các trận đấu.
Do không ưa nhóm ngoại binh đã bất mãn với mình từ lâu nay, ông Hải không muốn sử dụng họ. Trong khi đó, lực lượng cầu thủ nội của đội bóng đất Cảng bị đánh giá là yếu và khi không được trợ lực từ “lính lê dương”, thì rất khó để tranh đấu với các đối thủ tại V-League. Rất nhiều người tin rằng, chỉ cần ông Hải bớt bảo thủ, dùng trở lại các ngoại binh, thì V.HP dù có xuống hạng nhưng cũng không rơi vào cảnh bi đát như lúc này.
Phía trước còn 4 trận đấu nữa dành cho V.HP, tức là họ có thể thu về 4 tỷ đồng nhằm gỡ gạc lại phần nào cho cả một mùa giải thất bát. Việc đánh bại những đối thủ như K.Kiên Giang, CLB Hà Nội, Thanh Hóa, B.Bình Dương không quá khó, nhất là khi các cầu thủ V.HP đều đang có “khao khát lĩnh thưởng” rất lớn. Tuy nhiên, họ cần phải có lực cần thiết để sự quyết tâm mà mình bỏ ra không bị đổ sông, đổ biển vô ích như trong suốt thời gian qua.
HLV Lê Thụy Hải có cái lý của riêng mình khi không sử dụng các ngoại binh. Tuy nhiên, dù có cứng rắn đến mấy thì ông cũng không nên làm ngơ trước những lời trách móc đã “cao như núi” dành cho cách dụng binh của mình. V.HP sẽ xuống hạng, nhưng các cầu thủ vẫn cần phải sống...