
Sổ tay: Timothy, tài không thiếu, nhưng tật có thừa
Timothy ghi bàn nhiều thật nhưng những rắc rối mà anh mang lại cho BHL và lãnh đạo CLB Hà Nội còn nhiều hơn. Khi HLV Nguyễn Thành Vinh còn nắm quyền, Timothy nhận được sự chiều chuộng cao hết mức và luôn tự cho mình quyền “đứng trên tất cả”. Với tính ích kỷ, nóng nảy và không chịu nhường nhịn ai, Timothy va chạm với hầu hết các trụ cột của CLB. Nhưng rồi “bò mộng” lại không được chỉnh đốn đúng cách sau mỗi lần gây họa nên khiến mối bất hòa tại CLB Hà Nội trở nên không thể hàn gắn. Kết quả là HLV Nguyễn Thành Vinh phải từ chức để trả giá cho sự bảo vệ thái quá mà ông dành cho Timothy.
HLV Hoa Mạnh Hưng lên nắm quyền nhưng chưa đủ uy lẫn kinh nghiệm để hàn gắn tất cả những rạn nứt. Càng ngày, người ta càng nhận ra rằng tình hình ở CLB Hà Nội chẳng mấy thay đổi, khi gánh nặng ghi bàn vẫn cứ được giao phó cho Timothy. Kèm theo đó là những “đặc quyền” khiến anh tiếp tục là cái gai trong mắt nhiều đồng đội.
Bây giờ, chân sút người Nigeria vẫn đang là nguồn sống trên hàng công của CLB Hà Nội. Nhưng một suy nghĩ từng tồn tại từ thời HLV Nguyễn Thành Vinh rằng “không có Timothy thì đội bóng sẽ còn thi đấu tốt hơn” đang dần sống lại. CLB Hà Nội hoàn toàn có thể tìm kiếm một gương mặt mới biết cách gánh vác trọng trách săn bàn thay Timothy, nhưng đồng thời lại “biết điều” hơn so với “bò mộng”.
Timothy chắc chắn là một “họng pháo” nguy hiểm nhưng đôi khi lại chĩa nòng về phía chính các đồng đội của mình. Thế nên, sẽ chẳng mấy ai nuối tiếc nếu Timothy ra đi khi mùa giải 2012 khép lại cho dù lúc đó, rất có thể anh đang sở hữu danh hiệu Vua phá lưới V-League...