
Quá khứ đen của “Bò mộng” Timothy
V-League 2010: Timothy về đầu quân cho HP.HN. Tại đây, anh được HLV Nguyễn Thành Vinh ưu ái nên tiếp tục chứng nào tật ấy. Có ít nhất 3 lần Timothy xích mích, ẩu đả với các đồng đội là Quang Trung, Quốc Vinh và Hải Nam.
Khi V-League 2010 kết thúc, Timothy rời HP.HN để thử việc ở B.BD. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, “Bò mộng” đã phải khăn gói ra đi khi liên tục đấu đá với ngôi sao số một của sân Gò Đậu vào thời điểm ấy là Leandro.
V-League 2011: Từng đào tẩu để tìm kiếm bến đỗ mới nhưng bất thành, Timothy vẫn được HP.HN chào đón khi trở lại. Rút kinh nghiệm sau những vụ rắc rối mà “Bò mộng” gây ra ở mùa giải 2010, HP.HN buộc anh phải ký vào bản hợp đồng có nhiều điều khoản khắt khe về kỷ luật. Nhưng điều này vẫn là không đủ để thuần hóa “Bò mộng”. Chỉ vì một chỗ ngồi trên xe trước khi ra ga di chuyển vào Vinh, Timothy suýt đánh nhau với hậu vệ Thanh Vân. Ở vụ này, Timothy lại được HLV trưởng bênh vực khiến nhiều đồng đội cảm thấy ức chế.
V-League 2012: Ở giải đoạn chuẩn bị cho mùa giải, Timothy đã liên tục “đấu” với tân binh Công Vinh. Sau này, liên tục các đồng đội khác như Thành Lương, Đức Cường trở thành nạn nhân của chân sút người Nigeria. Ngoài ra, Timothy còn có vụ ẩu đả ầm ĩ trên sân Ninh Bình với người đồng hương Hoàng Vissai sau trận đấu ở Cúp QG. Gần đây nhất, Timothy lại nói chuyện bằng nắm đấm với đồng đội trên sân QK5, khi chuẩn bị cho trận làm khách trước SHB.ĐN ở vòng 21 V-League.