
CLB TP Hồ Chí Minh: Xuống hạng có khi lại... hay!
Nói thẳng ra, việc CLB TP.HCM đối diện với nguy cơ xuống hạng là điều được dự đoán từ đầu mùa. Thậm chí, cuối mùa 2010, cái năm mà đích thân ông GĐĐH than vãn, phải đi cầm cố cả ô tô để lo từng bữa ăn cho cầu thủ; người ta đã đoán được kết cục của đội bóng này.
Rõ ràng, bản chất của việc CLB TP.HCM sống lay lắt ở vài mùa bóng vừa qua chính là việc thiếu tiền. Bản thân lãnh đạo đội bóng này đã cố gắng xoay xở và vận động tài trợ… Nhưng ngặt một nỗi, tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn được gõ cửa đều ngoảnh mặt. Họ ngó lơ không chỉ vì thấy cái tiền đồ đội bóng này “tối như mực”; mà còn không muốn ôm vào mình khoản nợ vẫn khá lớn của CLB TP.HCM.
Bây giờ thì CLB TP.HCM đang đi vào “tọa độ chết” và có thể họ sẽ gục ngã trong cuộc chiến mà những đối thủ xung quanh đều mạnh hơn về mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần.
CLB TP.HCM đã từng sống bằng niềm tin, cho đến bây giờ cái niềm tin mong manh ấy cũng đã bay theo gió. Thế nên, có người nói xuống hạng đôi khi là một sự giải thoát tốt nhất cho đội bóng này!?