
Sông Lam Nghệ An: Quê choa, có "nổi sóng" vì tiền!?
Đi đâu cũng thấy… quê choa. Đã có người phải thốt lên như thế, khi thấy NHM xứ Nghệ len lỏi khắp nơi để cổ vũ cho đội bóng con cưng, mặc cho đó là giải đấu gì, hay ở lứa tuổi nào. Cầu thủ xứ Nghệ cũng thế, họ mang trong mình sự tự hào quê hương, xứ sở. Minh chứng rõ nhất, khi bị chạm đến lòng tự ái thì tất cả đều sẵn sàng xù lông nhím để chiến đấu cho cái gọi là tinh thần “quê choa”.
Nhưng khi mà trái bóng V-League đang lăn về những khúc cua cuối, người ta thấy SLNA của HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như đang mang 2 bộ mặt khác nhau. Nếu trận thua SHB.ĐN ở vòng đấu bù 14 là một Sông Lam bạc nhược; thì 2 trận đấu với V.HP và K.KG là một Sông Lam ngạo nghễ. Thậm chí, có chút gì xếch xược trong cách chơi bóng, khiến cho đối thủ cũng phải nóng mặt.
Vậy nên, có người đặt ra một câu hỏi, đâu là bộ mặt thật của sông Lam tới đây?. Rất khó để đoán định bởi SLNA bây giờ đang ở thế lưng chừng. Tức, như nhiều người khẳng định, nhà ĐKVĐ V-League có thể trở thành một cái “kho điểm” bất kì lúc nào. Hơn thế nữa, có một điều nhạy cảm, phân nữa trong đội hình của SLNA đều những cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng. Bởi thế, nếu một mai họ có ra sân và chơi thứ bóng đá “nữa vời”, thì há đó cũng chẳng phải là điều quá ngạc nhiên.
“Vật chất quyết định ý thức”, người Nghệ rõ là đang phải đương đầu với vấn nạn chảy máu cầu thủ. Trong công cuộc cầm máu ấy, nếu làm không tới, không đủ, không xộp… rất có thể, thời gian tới đây, các CĐV xứ nghệ sẽ chứng kiến được những vở “tuồng” hay.