
VIDEO: Chảo lửa Lạch Tray, thời oanh liệt nay còn đâu!
>>
>>
Không còn những hình ảnh sôi động hào hùng hàng tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn. Các CĐV đất cảng vẫn đến thánh đường San Siro của Việt Nam nhưng với một tâm trạng khác hẳn. Họ vẫn cười, vẫn ủng hộ nhiệt tình cho đội bóng khi đến sân nhưng từ trong đáy lòng vẫn là nỗi buồn.
Nỗi buồn ấy thể hiện rất rõ khi số lượng xe của các CĐV ở những bãi gửi xe cạnh sân Lạch Tray giảm hẳn, những chỗ trống trên khán đài rộng hoác và nỗi buồn mênh mang trong từng khuôn mặt của các CĐV đất Cảng. Từ những cô bán hàng rong, những người trông xe, đến các CĐV theo dõi bóng đá trên khán đài đều hiểu rằng năm sau, V. Hải Phòng sẽ không còn thi đấu ở V. League.
Những tiếng hô của khán giả trên sân Lạch Tray sau mỗi đợt tấn công của đội nhà vẫn hiện hữu nhưng âm hưởng giảm hẳn. Xin mời quý vị theo dõi nỗi buồn của các CĐV Hải Phòng tại Lạch Tray trong ngày đội bóng thân yêu của họ xuống hạng qua phóng sự của BONGDAPLUS.