
Vicem Hải Phòng: Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác mở ra
Nhưng, sự kết thúc của người này đôi khi lại là sự khởi đầu cho kẻ khác. Trên sân Lạch Tray chiều qua, người ta thấy xuất hiện gần chục vị khán giả ngoại quốc ngồi rải rác trên các khán đài. Không quá khó để nhận ra họ đều là cầu thủ, đang sẵn sàng để tìm kiếm cơ hội khoác áo V.HP ở mùa giải năm sau thay thế cho những Kavin, Ansah, Fagan, Thiago. Rõ ràng, dù chơi ở giải hạng Nhất nhưng với truyền thống bóng đá cùng những kì vọng rất lớn của NHM thì chắc chắn, V.HP vẫn sẽ là điểm đến “êm ấm” cho rất nhiều cầu thủ ngoại.
Bóng đá cũng như cuộc đời, khi cánh cửa này khép lại cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Khi V-League 2012 hạ màn, lãnh đạo CLB đồng thời cũng lên những kế hoạch cụ thể cho tương lai thì các đợt thử việc ngoại binh sẽ lập tức được tiến hành. Khi ấy, V.HP sẽ tìm kiếm những “nguồn sống” mới để phục vụ cho giấc mơ hồi sinh của mình. Những mối duyên mới bao giờ cũng mang đến cho người ta quyền được hy vọng...