
Điệp vụ, người Đồng Tháp giải cứu Đồng Tháp khỏi… thần chết
Khi mà Khataco Khánh Hòa giã vào lưới Hoàng Anh Gia Lai 3 bàn không gỡ. Không phải vô cớ, giới chuyên môn lại loại đội bóng phố Biển ra khỏi “bảng phong thần” V-League. Điều đó cũng có nghĩa, CS.ĐT và K.KG đã và đang được điểm mặt như 2 ứng cử viên sẽ cùng V.HP xuôi đò về hạng Nhất.
Và chiều nay, ít nhiều 1 trong 2 cái tên đã được hé mở. Không ai khác, CS.ĐT chính là đội bóng đang được gọi tên.
Xét vềlý thuyết, CS.ĐT vẫn hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ khi mà sân khấu V-League vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới hạ màn. Cụ thể, HLV Trần Công Minh và các học trò sẽ có 3 cuộc chiến với HA.GL (sân khách), SHB.ĐN (sân khách) và Thanh Hóa (sân nhà).
Theo tính toán, CS.ĐT (24 điểm) cần khoảng 6 điểm nữa để có thể tiếp cận điểm số trụ hạng (theo truyền thống là trên 30 điểm). Xét theo lịch thi đấu, sẽ rất khó để CS.ĐT có thể lấy trọn 6 điểm bởi 3 đối thủ ở những vòng đấu cuối cùng của HLV Công Minh và các học trò đều rất xương xẩu.
Trong khi đó, K.KG (26 điểm) lại đang nắm trong tay những lợi thế nhất định. Theo thứ tự, K.KG sẽ đối đầu với Thanh Hóa (sân khách), V.HP (sân khách) và N.SG (sân nhà). Rõ ràng, đây là những đối thủ vừa miếng để HLV Lai Hồng Vân và các học trò tự quyết số phận của mình.
Đáng chú ý nhất có lẽ là trận đấu với N.SG trên sân nhà ở lượt đấu cuối cùng. Đây có thể là cuộc chiến quyết định sự thành – bại của K.KG cũng như CS.ĐT, bởi cùng giờ trên sân Cao Lãnh, đối trọng trong cuộc đua trốn suất xuống hạng của đội chủ sân Rạch Gía có thể sẽ có 3 điểm trước Thanh Hóa.
Nói như thế để thấy, nếu N.SG bung hết sức để chiến đấu cho CS.ĐT thì K.KG sẽ gặp rất vô vàn khó khăn trong công cuộc trụ hạng. Đây là điều hoàn toàn có thể xẩy ra bởi người ta đồ rằng, vì cái tình, cái nghĩa với quê hương, HLV Phạm Công Lộc và các học trò người Đồng Tháp như: Duy Khanh, Việt Cường, Minh Triết…sẽ đá một trận chết bỏ để cứu đội bóng cũ.
Tất nhiên, bóng chưa lăn, mọi thứ vẫn chỉ là đoán định nhưng nếu một mai cái kịch bản “người Đồng Tháp ở Sài Gòn giải cứu cho đội bóng quê hương” thì đó há cũng chẳng phải là điều quá ngạc nhiên