
Sự chuẩn bị muộn màng
Trong suốt quá trình chuẩn bị cho Super League 2012, HLV Nguyễn Thành Vinh phải luyện tập cho cả 2 đội, với số lượng cầu thủ cả thử việc lên đến 70 người. Trong thời gian đó, lực lượng cho đội 1 vẫn chưa được quyết định nên việc xây dựng lối chơi dựa trên từng con người giảm đi tính hiệu quả. Trước khi lên Gia Lai dự giải Vietbank Cup 2011, CLB Hà Nội mới thực sự ổn định về nhân lực và đó cũng là giải đấu duy nhất trong quá trình chuẩn bị của đội bóng thủ đô.
HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Về tính ổn định và sự hiểu nhau giữa các vị trí, CLB Hà Nội bây giờ không được như HP.HN trước đây. Các đồng đội chưa hiểu sở trường của Timothy nên không tận dụng được sức mạnh của cầu thủ này. Các vị trí mới khác đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau nên chỉ có thời gian mới giúp chúng tôi, ổn định nhân lực và mài sắc lối chơi”.
Trước khi bước vào trận derby Hà Nội vốn tốn rất nhiều giấy mực, HLV Nguyễn Thành Vinh có nhiều nỗi lo về nhân lực, từ quyết định lập gia đình của Thành Lương tới bản hợp đồng sắp hết hạn của Thanh Trung và tất nhiên, cả chấn thương cơ đùi của Công Vinh. Cả 3 cầu thủ này, người thì cần thời gian để dưỡng thương, kẻ thì không toàn tâm toàn ý nên thể lực bị bào mòn phần nào. Chính HLV Nguyễn Thành Vinh cũng khẳng định, yếu tố quyết định người thắng - kẻ thua trong trận derby là thể lực.
Cũng phải thừa nhận, CLB Hà Nội thua HN.T&T cũng bởi thiếu may mắn. Nếu thủ thành Hồng Sơn không có một trận đấu xuất thần, Timothy, Thành Lương, Công Vinh cũng có ít nhất 2, 3 bàn thắng. Thế nên, sau trận đấu, trung vệ Đại Đồng mới buồn bã tâm sự: “Chúng tôi xứng đáng với ít nhất một kết quả hoà”.
Phải thay đổi từ lối chơi
Ai cũng nhìn ra, CLB Hà Nội sở hữu một đội hình tuyệt vời mà mỗi gương mặt đều là một ngôi sao, thậm chí hàng đầu của BĐVN. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng công nhận, đội bóng của ông có nhiều cầu thủ gây đột biến và điều họ cần nhất bây giờ là một lối chơi, tính kết dính để tất cả các vị trí cộng hưởng với nhau nhằm tạo ra sức mạnh tổng lực. Cụ thể, trong trận đấu vừa qua, thay vì những pha nhồi bóng sâu xuống cho các tiền đạo, CLB Hà Nội cần phải tăng cường khả năng phối hợp nhỏ, di chuyển nhiều để tạo khoảng trống và chỉ đột phá ở những tình huống quyết định. Đó chính là vũ khí mà HN.T&T đã áp dụng thành công để hạ gục CLB Hà Nội.
Trong cả trận đấu đầu tiên của mùa giải này, cặp tiền đạo Công Vinh - Timothy gần như không có pha phối hợp nào đủ nguy hiểm để phá vỡ hàng thủ đối phương, nhất là cặp trung vệ vốn không mạnh của HN.T&T. Đó là nhược điểm mà HLV Nguyễn Thành Vinh cần đầu tư thời gian và công sức để khắc phục. Điều này trái ngược hẳn với HN.T&T khi chỉ cần Samson và Gonzalo cũng đủ để làm hệ thống phòng ngự của CLB Hà Nội náo loạn.
Điều cần làm nhất của CLB Hà Nội lúc này là sắp xếp cảm xúc, chỉnh sửa đội bóng để hướng về phía trước chứ không phải là ngồi tiếc, buồn và cay!
“Công Vinh mà chơi tiền đạo cắm sẽ không hiểu quả và không phát huy hết sở trường của mình. Công Vinh là cầu thủ có đẳng cấp và sẽ cực kỳ nguy hiểm khi được đá tiền đạo lùi, dạt biên trái. Trong trường hợp này, Vinh sẽ không gặp quá nhiều sức ép từ hàng thủ đối phương lại có khoảng trống để đột phá, dứt điểm hoặc kiến tạo cho đồng đội. Tôi thấy, ở cuối trận gặp HN.T&T, Vinh đá ở vị trí đó và có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn hẳn”, HLV Phan Thanh Hùng đã nói về cách sử dụng hiệu quả cậu học trò cũ.
Bongdaplus.vn