
VẬN ĐEN ĐEO BÁM SL.NA
Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn mình, SLNA tung hết hoả lực hòng tạo nên sự lấn lướt. Lối chơi nhuần nhuyễn với những pha phối hợp liên tục từ 2 biên cho tới trung lộ của SLNA đã đẩy Thanh Hoá vào thế chống đỡ. Đội bóng xứ Nghệ làm tốt khâu kiến tạo, nhưng khả năng dứt điểm cuối cùng của họ vẫn tồn tại rất nhiều hạn chế. Trong hiệp 1, không dưới 5 lần SLNA có thể phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, lần lượt Trọng Hoàng, Abass, Văn Hoàn… hoặc là dứt điểm thiếu chính xác hoặc quá hiền, để cơ hội trôi qua trước mũi giày.
Không tìm được đường vào khung thành đối thủ, HLV Hữu Thắng đưa Hồng Việt, Hoàng Thịnh vào sân hòng sử dụng bài “rót dầu” cho tuyến trên không chiến. Đã có 2 lần Abass với sức càn lướt cực tốt, lao xuống đối mặt với thủ môn Vĩnh Lợi, nhưng dứt điểm thiếu chính xác khiến HLV Hữu Thắng đứng ngoài sân chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.
THANH HOÁ PHÁT TÍN HIỆU LẠC QUAN
Đúng như phát biểu của HLV Triệu Quang Hà, Thanh Hoá đến sân Vinh với mục tiêu kiếm được 1 điểm. Hẳn nhiên, Thanh Hoá biết vị thế cũng như sức mạnh của SLNA nên việc đề ra nhiệm vụ không thua cũng là điều dễ hiểu. Thế nên, đội bóng xứ Thanh tuân thủ triệt để ý đồ của BHL, phong toả khắp mặt sân của mình. Lối chơi theo kiểu cảm tử đã được các học trò của HLV Triệu Quang Hà phát huy tối đa để khắc chế những pha đan lát của đối thủ.
Thanh Hoá luôn chơi với đội hình thấp, ngay cả Sunday, Văn Thắng liên tục được nhắc nhở lùi sâu về sân nhà. Có thể nói cách chơi lăn xả, đậm đặc tinh thần quyết chiến của Thanh Hoá chính là vũ khí hữu hiệu giúp đội khách khiến SLNA rơi vào bế tắc. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, đã có nhiều thời điểm Sunday, Firku khiến sân Vinh thót tim với 2 quả dứt điểm từ xa, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Đã có rất nhiều dấu hỏi về Thanh Hoá dưới thời HLV Triệu Quang Hà, trong đó nỗi lo tinh thần cầu thủ có đá hết chân hay không đã được các cầu thủ xứ Thanh đưa ra lời giải. Đó là tín hiệu lạc quan nhất của Thanh Hoá khi bước vào mùa 2012.
Bongdaplus.vn