
Đội bóng thua, HLV trưởng rất dễ vắng mặt ở cuộc họp báo. Nói gì nữa đây? Bởi bào chữa cho trận thua thì người ta cho rằng đổ lỗi, còn thừa nhận mình sai lầm lại có nghĩa rằng mình sắp phải trao quyền cho người khác.
Ở một cương vị khác, cao hơn, đó là ông bầu của các đội bóng. Chẳng phải tự nhiên mà CLB bóng đá Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hòa… rất tích cực đầu tư cho mùa bóng 2012. Đơn giản vì thời gian qua, các ông bầu của họ đã đăng đàn khá nhiều. Họ luôn khẳng định mình có thể làm tốt hơn và do đó, thật dễ hiểu khi những trận đấu của các đội bóng ấy cũng trở thành tâm điểm theo dõi và bàn tán của dư luận.
Hôm qua, cả Hà Nội và TP.HCM đều có những trận derby nóng bỏng giữa các ứng cử viên và đó là cơ hội để người ta đào sâu câu chuyện. Hôm qua, người ta đã thấy HLV hay ông bầu của các bên đều nói. Kẻ tiếc nuối, người hỉ hả và ai cũng có lý của mình.
Super League 2012 vòng đầu đã có rất nhiều gam màu cảm xúc và có cả những điểm sáng chuyên môn. Nhưng dẫu sao thì cuộc chơi vừa vượt qua vạch xuất phát. Bây giờ ai nói cũng có lý. Bây giờ nói ai thua ai là quá sớm. Để kiểm chứng vẫn cứ phải chờ đến cuối mùa.
Bongdaplus.vn