
Ở lần đầu tổ chức, giải có sự góp mặt của 4 CLB là Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T và Trung tâm bóng đá Viettel. Mỗi CLB đều cử một đội của lứa tuổi 13 và 15 tham dự. Những trận cầu diễn ra từ 24/12 cho đến lượt trận chung kết hôm 30/12 đầy ắp những màn trình diễn trong sáng nhưng không kém phần chuyên nghiệp của các cầu thủ nhí. Với sự vượt trội, hai đội U13 và U15 của Trung tâm bóng đá Viettel đều đã giành chức vô địch.
Được biết, từ ý tưởng đến công tác tổ chức giải đấu này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Ông Nguyễn Thanh Hải (giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá Viettel) cho biết hiện sân chơi dành cho các cầu thủ nhí còn quá ít. Vì thế, qua giải đấu “khởi động” này, Trung tâm bóng đá Viettel sẽ duy trì giải đấu thường niên, nhằm tạo thêm một sân chơi nữa cho các em nhỏ. Qua đây, trung tâm cũng mở rộng tìm kiếm các nhân tài để tiếp tục đào tạo. Theo kế hoạch, giải lần thứ hai dự kiến sẽ tổ chức vào hè năm nay và BTC có ý định mời thêm nhiều đội bóng khác và cả những đội bóng nước ngoài tham dự, tạo cơ hội thi đấu học hỏi cho các cầu thủ trẻ.
Tại giải năm nay, đội U13 và U15 có sự tiến bộ vượt bậc. Điều đặc biệt, trong đội hình thi đấu của họ có sự xuất hiện của hai anh em ruột người Nhật Bản. Hayato thi đấu khá nổi bật trong đội hình U15 Viettel còn Kouta cũng được chú ý trong màu áo đội U13 Viettel. Hai cầu thủ đặc biệt này mới bắt đầu sinh hoạt tại trung tâm từ tháng 8 vừa qua, khi bố mẹ cậu, công tác tại một công ty thiết bị vệ sinh nổi tiếng, sang Việt Nam công tác.
Nhờ mô hình đào tạo bài bản và uy tín, trung tâm bóng đá Viettel đã trở thành chỗ gửi gắm hai tài năng nhí này. Theo HLV Nguyễn Minh Tiến (U13 Viettel), cả hai anh em cầu thủ người Nhật đều có kỹ thuật tốt. Và đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam học hỏi thêm.
Hy vọng, ở lần tổ chức tới, Giải bóng đá lứa tuổi 13 và 15 Cúp Viettel sẽ mang đến nhiều điều mới lạ hơn nữa.
Bongdaplus.vn