
Trong phần lớn thời gian của hiệp 2 trận đấu giữa V.NB và CS.ĐT (2-2), HLV Văn Sỹ đứng ngồi không yên. Ông ra tận đường piste hò hét chỉ đạo, thậm chí có những hành động thể hiện sự không hài lòng về các học trò. Chỉ với 1 điểm giành được trước đối thủ yếu hơn và thể hiện sự bế tắc trong lối chơi của V.NB, đã để lại cho HLV Văn Sỹ nhiều nỗi niềm.
Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ chia sẻ: “Chúng tôi có sự khởi đầu tốt. Các cầu thủ đều tuân thủ đấu pháp đã đề ra. Tuy nhiên, sau 2 bàn thắng, chúng tôi đã tự mua dây buộc mình, tự làm khó bản thân. Và khi đối mặt với những khó khăn ấy, các cầu thủ của tôi đã không biết cách vượt qua”. Có thể hiểu được nỗi niềm của HLV Văn Sỹ, bởi xét về tương quan lực lượng, V.NB được đánh giá cao hơn. Hơn nữa, đội bóng của ông giữ được ổn định về lực lượng, trong khi CS.ĐT lại có rất nhiều xáo trộn so với mùa trước.
HLV Văn Sỹ không hài lòng về tỉ số đã đành, ông còn buồn phiền hơn về những cái tôi cá nhân của một số cầu thủ. Điển hình là Gustavo. Được xem là ngôi sao của V.NB, Gustavo luôn có những hành động kỳ quặc mỗi khi không hài lòng về đồng đội. Đỉnh điểm là màn va chạm giữa anh và Văn Thành. Hành động ấy dĩ nhiên khiến HLV không hài lòng, thậm chí có thể nói là bực tức. Đây cũng được xem là một trong những bài toán mà HLV Văn Sỹ cần phải giải quyết và đưa ra lời giải một cách thấu đáo, bởi một tập thể chỉ mạnh khi thực sự đoàn kết.
Bài toán dành cho HLV Văn Sỹ không chỉ là những cái tôi cá nhân, mà còn là tâm lý khi thi đấu của các cầu thủ. Sự chủ quan, tâm lý nôn nóng và khát vọng chiến đấu của đội bóng này cần phải được cải thiện theo hướng tích cực. “Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Super League 2012. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và tôi hy vọng sẽ khắc phục được những điểm yếu ấy qua từng trận đấu”, HLV Nguyễn Văn Sỹ trải lòng.
Bongdaplus.vn