7.000 CĐV đã có mặt ở sân Thống Nhất để chứng kiến trận deby giữa hai đội bóng cùng TP.HCM. Nhưng chừng đó cũng đủ để khuấy động không khí bóng đá sôi nổi trên các khán đài SVĐ. Trận này, N.SG là đội chủ nhà nhưng họ lại không được đánh giá cao hơn đội khách SG.FC với rất nhiều ngôi sao.

Dù là khách nhưng SG.FC nhập cuộc tốt hơn. Phút 15, SG.FC có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Quả đá phạt góc tưởng chừng vô hại của Kesley, nhưng thủ thành Thế Anh lại để bóng vuột tay ngay vị trí Moses đang đợi sẵn và tiền vệ của đội khách không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đó.
5 phút sau, đội khách suýt có bàn thắng nới rộng các biệt. Sai lầm của Long Giang đã tạo cơ hội cho Nsi bứt phá trước khi chuyền vào trong cho Kesley đánh gót đẹp mắt đưa Antonio đối mặt với Thế Anh. Nhưng cú sút của cựu tiền đạo ĐT.LA lại đưa bóng chệch cột.
Thi đấu không hay nhưng N.SG vẫn có những ngôi sao biết tỏa sáng. Phút 30, Quang Hải đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường, nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì trọng tài xác định bóng đã chạm tay anh trước đó.
Nhưng chỉ 3 phút sau tình huống đó, N.SG đã có bàn thắng gỡ hòa. Pha bật tường đẹp mắt giữa Edison – Quang Hải và Tài Em đã có cú sút xa hiểm hóc hạ gục Tấn Trường.
Hưng phấn sau bàn gỡ, những phút tiếp theo, chủ nhà N.SG đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bởi những pha tấn công dồn ép đối thủ. Phút 39, tiền đạo Edison đã có cơ hội nâng tý số cho N.SG nhưng cầu thủ này lại không thể tiếp bóng sau quả tạt của Quang Hải.
Không có bàn thắng sau tình huống đó, N.SG bất ngờ đã bị thủng lưới. Pha dàn xếp tấn công nhanh của SG.FC đã được tiền đạo Nsi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến Thế Anh không có một cơ hội cản phá.
Nếu hiệp 1 là hiệp đấu của đội khách thì hiệp 2, chủ nhà chơi áp đảo hơn. Phút 60, tiền đạo Edison có cơ hội đối diện với thủ môn Tấn Trường sau quả tạt của Khánh Lâm nhưng, chân sút người Cameroon của chủ nhà lại quá vụng về để cơ hội trôi qua.
Phải đến phút 65, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của N.SG mới có kết quả. Lần này, Khánh Lâm đã đánh lừa hướng di chuyển của Tấn Trường với cú khứa lòng ngoài vòng cấm.
5 phút sau khi có bàn gỡ cho N.SG, Khánh Lâm lại có cơ hội đối mặt với Tấn Trường. Thế nhưng, lần này ở tư thế dễ dàng và trống trải hơn, cựu cầu thủ Thể Công lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV N.SG.
Những phút còn lại, đa số các cầu thủ hai đội đều xuống sức nên các tình huống nguy hiểm về phía khung thành Tấn Trường lẫn Thế Anh đều không đáng kể.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 nhưng số đông khán giả trên SVĐ Thống Nhất chiều qua hài lòng với màn thể hiện của hai đội. Rất lâu rồi, sân Thống Nhất mới được chứng kiến một lượng khán giả đông đến thế trong một trận đấu có mặt hai đội bóng cùng thành phố. Bóng đá Sài Gòn đã có tín hiệu vui trong ngày đầu năm mới 2012. Chắc hẳn nhiều người dân TP.HCM đang kỳ cong, bóng đá nơi này sẽ lấy lại hình ảnh hào hùng như đã làm được trong quá khứ ở mùa giải này.
Chứng kiến cách đội nhà thi đấu và thấy đông khán giả đến sân các nhà cầm quân của hai đội cũng đã có những tâm trạng riêng.
HLV Lư Đình Tuấn (Sài Gòn FC) đã nhận xét: “Trận đấu hôm nay rất hay và diễn biến nhanh. Vì đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải nên các cầu thủ nhập cuộc chưa đạt đến phong độ tốt nhất, tình hình sẽ cải thiện ở những vòng đấu sau. Tôi hài lòng với tỷ số trận này. Không chỉ bản thân tôi mà các cầu thủ đều rất vui sướng khi thấy cảnh các CĐV cổ vũ rất đông vui trên khán đài. Họ có thêm động lực để thi đấu. Nếu các cầu thủ cứ chơi bóng cống hiến như thế, sẽ có đông hơn nhân dân thành phố đến ủng hộ đội bóng.
Với HLV Phạm Công Lộc (N.Sài Gòn), ông đã bày tỏ: “Đây là trận đấu hay của cả hai đội. Tôi đánh giá cao đội bóng cùng thành phố, họ có rất nhiều tuyển thủ chất lượng trong đội hình và thực sự đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. SG.FC sẽ có thứ hạng cao ở mùa giải 2012 này. Trận này, Đoàn Việt Cường rất đau nhưng do cánh của anh ta có Antonio rất mạnh nên BHL phải động viên Cường thi đấu để trám vào lỗ hổng này”.
Việt Hòa
Thethaovanhoa.vn