
Cầu thủ cười nụ, bầu Thụy buồn thiu
Thế nên, có một vài tình huống HLV Cho Yoon-Hwan vừa nói, vừa hét nhưng các học trò cứ như “điếc không sợ súng”. Ngay cả thủ môn Văn Bé cũng chủ động câu giờ, mặc cho trong khu kỹ thuật, cả trợ lý thủ môn Minh Quang, lẫn ông thầy người Hàn Quốc nổi cơn tam bành… la hét ỏm tỏi.
Cầu thủ ai ai cũng thấy vui nhưng bầu Thụy thì cười chẳng nổi. Không biết có phải ông buồn vì cờ đã tuột khỏi tay hay không, mà tan trận ông xuống sân và buông những cái bắt tay lỏng lơi. Khi bước lên xe thì ông cũng chẳng buồn nhoẻn miệng, cho dù nhiều người quen đến bắt tay chúc mừng ông.
Một trận chia điểm giữa B.BD và SG.XT không phải là thảm họa. Song đâu đó, vẫn có những người tặc lưỡi tiếc cho đội bóng của bầu Thụy. Họ bảo, nếu như SG.XT thắng trận này thì trận cuối cùng với HN.T&T, dù có hòa, bét nhất thì SG.XT cũng có ngôi á quân V-League. Nói gì thì nói, giờ gạo đã nấu thành cơm. Chỉ mong sao những “con tính” (nếu có) của HLV Trần Tiến Đại và các cầu thủ sẽ được như mơ. Và nó sẽ không trôi tuột khỏi tầm tay, thậm chí biến mất vào phút chót.NG