
Hà Nội T&T 1-3 HA.GL: Vấp ngã trước ngai vàng
Trước trận, mọi thành viên trong đội bóng của bầu Hiển đều ý thức được sự nguy hiểm của HA.GL, bởi CLB phố Núi luôn có động lực mạnh mẽ, sức chiến đấu vượt ngưỡng trong những lần đối mặt HN.T&T. Trận đấu hôm qua cũng chẳng phải ngoại lệ và Evaldo là người tỏa sáng đầu tiên bằng bàn mở tỷ số sau khi kết thúc pha sút phạt rất sáng tạo của Xuân Hiếu ở phút 30. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Brazil vào lưới HN.T&T và từ giờ người ta có thể gọi anh là khắc tinh của đội bóng này.
Nhưng HA.GL không chỉ có Evaldo mà Olushola cũng toả sáng lung linh với 2 bàn thắng. Phút 64, từ một đường phản công, tiền đạo người Nigeria này đột phá qua cặp trung vệ, nâng tỷ số lên 2-0. Khi HN.T&T rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, chính Olushola thực hiện pha độc diễn rồi tâng bóng vào góc xa khung thành Dương Hồng Sơn, ấn định chiến thắng 3-1 đầy thăng hoa cho HA.GL. Tuy nhiên, nếu không có những pha cứu thua không tưởng của Bassey, đội bóng phố Núi cũng khó giành chiến thắng theo cách ấn tượng như thế.

HLV Choi Yoon Gyum cũng để lại dấu ấn với cách bố trí sơ đồ chiến thuật 5-3-2 và hóa giải sức tấn công của đối thủ. HA.GL của nhà cầm quân người Hàn Quốc còn áp dụng thành công lối chơi phòng ngự phản công, tính kỷ luật và sự kiên cường vốn là đặc sản của... HN.T&T.
HN.T&T mất đội trưởng Cristianoở “trận chung kết”
Quyết tâm giành chiến thắng để hy vọng đón chức vô địch trên sân nhà, HN.T&T dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và làm chủ thế trận trong suốt nửa đầu hiệp một. Những pha câu bóng bổng vào khu cấm địa cho Gonzalo không phát huy tác dụng bởi Đoàn Marcelo thậm chí còn cao hơn tiền đạo HN.T&T. HA.GL luôn phòng ngự với số đông, cắt đứt những pha phối hợp của đội chủ nhà. Khi những tính toán, những pha vây hãm khung thành của HN.T&T chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng thì HA.GL cảnh cáo đối thủ bằng cú sút đập xà ngang của Văn Nhiên và báo hiệu một trận đấu khó khăn với đội chủ nhà.
Một bàn thua, hai bàn thua đến, HN.T&T bắt đầu nôn nóng và dâng lên tìm kiếm bàn gỡ. Phút 90, Văn Quyết ghi bàn bằng cú dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn để khơi lên tia hy vọng ngược dòng thì chỉ đúng vào giây bù giờ cuối cùng, Olushola kết thúc trận đấu bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1, nhấn chìm

Thất bại trước HA.GL khiến cả đội HN.T&T buồn, nhưng HLV Phan Thanh Hùng là người lo lắng nhất bởi thủ lĩnh Cristiano, trung vệ được coi là trái tim ở hàng thủ và nắm không ít phương án tấn công của HN.T&T không thể thi đấu trong “trận chung kết” với SG.XT trên sân Thống Nhất vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Vắng Cristiano, HN.T&T sẽ đá với cặp trung vệ nội Tiến Dũng - Văn Biển và sẽ là rất khó để họ đứng vững trước hàng công có sức huỷ diệt lớn của SG.XT với Huỳnh Kesley, Antonio, Nsi.
HN.T&T đang đối mặt với rất nhiều khó khăn về tâm lý và cả lực lượng bị sứt mẻ. Thách thức cực đại đang chờ đợi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): “Chẳng ai muốn thua, nhưng thất bại này cũng chính là cơ hội để các cầu thủ của tôi thể hiện bản lĩnh trong thời khắc khó khăn. HN.T&T vẫn tự quyết được cơ hội vô địch và tất cả cần phải phấn đấu cho mục tiêu cuối cùng nhưng quan trọng nhất. Còn một tuần nữa để toàn đội sửa những sai sót nhằm hướng tới ‘trận chung kết’ của mùa giải”.
Ông Nguyễn Tấn Anh (Trưởng đoàn HA.GL): “Phải nói là đá bóng thế mới sướng và chiến thắng này của chúng tôi được tạo ra bởi sự tự ái cá nhân chứ không có doping tiền thưởng nào cả. Khi đội nhà ghi bàn mở tỷ số, nâng lên 2-0 rồi ấn định 3-1, tôi đã không kiềm chế được và chạy hẳn vào sân. Thật tiếc là trong nhiều thời điểm, chúng tôi suy yếu mà không biết nguyên nhân từ đâu, chứ cứ đá thế này, HA.GL chắc đã đứng ở vị trí cao hơn”.
BÀN THẮNG
+ HN.T&T: Văn Quyết (90’)
+ HA.GL: Evaldo (30’), Olushola (64’ & 90+2’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HN.T&T: Hồng Sơn; Quốc Long, Cristiano (Onigbo, 60’), Tiến Dũng, Hồng Tiến; Samson, Ngọc Duy, Văn Hiếu (Hồng Minh, 70’), Duy Nam (Văn Biển, 71’), Văn Quyết; Gonzalo.
HA.GL: Bassey; Văn Long, Marcello, Xuân Hiếu, Văn Pho, Văn Nhiên; Trần Vũ (Quý Sửu, 75’), Sakda (Thái Dương, 80’), Đức Dương (Ngọc Bảo, 90’); Evaldo, Olushola.