
Bình luận vòng 25 V-League: Chia tay xin nhớ lời giã biệt
V-League 2012 vòng 25 có rất nhiều kẻ đang đứng trên sân ga. Đến giờ này, người ta chưa hiểu những kẻ ấy sẽ chia tay V-League theo cách thế nào. Điển hình là trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và Cao Su Đồng Tháp. Nếu đội khách thua, hai đối thủ K.KG và K.KH thắng, thì CS.ĐT nhận vé lên tàu về hạng Nhất trước khi có lời chào NHM quê nhà.
Người sắp ra đi thường nói thật. Người chuẩn bị chia tay thì không muốn che giấu cảm xúc. Cái khoảnh khắc ấy không chỉ được thể hiện bằng sự ồn ào, dù rằng để thốt ra không dễ dàng. Đôi khi im lặng lại là tuyên ngôn hùng hồn nhất. Im lặng để đeo đuổi một giấc mơ và im lặng để giữ một niềm tin không bao giờ nguội lạnh theo năm tháng.
Đó là những gì người ta từng được chứng kiến ở những đội bóng lên hạng và xuống hạng nhiều lần. Nếu cứ sau mỗi lần chia tay, tình yêu bóng đá lụi tàn thì chắc chắn Hải Phòng, Đồng Tháp hay một nơi nào khác sẽ không đáng để giới mộ điệu túc cầu lưu tâm. Nếu không nếm trải tận cùng sự thất vọng, không đớn đau vì những gì đã mất thì người ta không thể có khát vọng vươn lên. Nó cũng giống như ở Lạch Tray hay Cao Lãnh mà không có lửa nhiệt huyết của NHM thì chỉ là những SVĐ với những khối bê tông lạnh lẽo, vô hồn.
Chia tay xin nhớ giã biệt.