
Sự kiện & Bình luận: Thuyền to trước sóng lớn!
Chiều qua, HA.GL đã hành quân ra Hà Nội. Chưa bao giờ đội bóng phố Núi lại thoải mái và hừng hực quyết tâm đến vậy. Với họ, nhiệm vụ trụ hạng đã hoàn thành. Giờ là lúc HA.GL đá cho NHM yêu, cho bầu Đức quý để nhận lấy sự biệt đãi. Và trong hành trang ra Hà Nội, HA.GL sở hữu thú vũ khí vô cùng quan trọng, đó là những tiếng vọng hùng tráng từ quá khứ. Thứ vũ khí vô hình đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ HA.GL, giúp họ trở thành “kẻ phá bĩnh vĩ đại” tại V-League mùa này.
H

Có thể, HN.T&T đã bắt đầu thấm mệt vì liên tục phải tham gia một cuộc đua dài. Ở đó, lúc thì họ đóng vai người bị bám đuổi; khi thì phải bám đuổi. Rồi, những cuộc đại chiến với các đại gia, những lần phải đối diện với đối thủ đang ở thế dựa lưng tường khiến HN.T&T không tránh khỏi áp lực tâm lý.
Triết lý bóng đá và cũng là công thức xây dựng thành công của HN.T&T thời gian qua là mỗi cầu thủ phải là những “chiến binh” trên sân cỏ. Những chiến binh có thể gục ngã, nhưng không được phép sợ hãi trước bất cứ đối thủ và hoàn cảnh nào. Từng giáp mặt và giành chiến thắng trước những đội bóng thuộc diện đại gia của V-League, HN.T&T đã có cho mình thứ vũ khí để vượt qua thời khắc nghiệt ngã nhất của số phận. Và nói cho cùng, muốn vô địch, HN.T&T phải đủ bản lĩnh để đánh bại mọi đối thủ, dù đó là HA.GL của bầu Đức. Mà muốn đánh bại HA.GL thì các “chiến binh” của bầu Hiển phải vượt qua được nỗi sợ hãi trong quá khứ.
ĐẲNG CẤP LÀ ĐÂY
Con mắt hoài nghi đang được dư luận nhìn về sân Chi Lăng và Bình Dương. Ở đó, hai đội bóng là SHB.ĐN và SG.XT đang đứng trước những chọn lựa khó khăn. Tại Chi Lăng, nhiều người đang tự hỏi, liệu HLV Lê Huỳnh Đức có đủ sự “lạnh lùng” để vượt qua đồng đội cũ Trần Công Minh vốn đang vẫy vùng giữa dòng nước xoáy? Độ lạnh của Huỳnh Đức sẽ quyết định kết quả của SHB.ĐN trong mùa giải này. Dù rằng, trên lý thuyết, SHB.ĐN đang gặp đối thủ dễ thở hơn so với HN.T&T và SG.XT. Nhưng nếu không vượt qua được những cái “bẫy tâm lý” thì rất khó để SHB.ĐN bay cao ở mùa giải này.

Ai đó từng hồ nghi rồi sau đó sung sướng vì phong độ ấn tượng của SG.XT thời gian gần đây. Thành công của họ (nếu có) sẽ cứu vãn một mô hình bóng đá. Rằng, SG.XT đích thị là một đội bóng chứ không phải là tập hợp của những miếng ghép vội vàng, hổ lốn. Thế nhưng, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, muốn có được “trận chung kết” trong mơ với HN.T&T, buộc lòng SG.XT phải có được đôi cánh để bay qua “chiến lũy” B.BD. Khó, nhưng đó lại là cơ hội để các ngôi sao SG.XT chứng tỏ đẳng cấp.
DANH SÁCH TREO GIÒ
Cao Sỹ Cường (HN.T&T), Lê Văn Trương (HA.GL), Nguyễn Ngọc Nguyên (SHB.ĐN), Adesope Hammed (CS.ĐT), Danh Hoàng Tuấn, Đào Văn Phong (K.KH), Trần Chí Công, Đặng Đình Đức, Udo Fortune, Samson (B.BD), Nguyễn Rogerio (SG.XT), Edison Fonseca (N.SG), Hà Hoàng Đảm, Hoàng Vissai (V.NB).
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
16 bàn: Merlo: (SHB.ĐN)
15 bàn: Huỳnh Kesley (SG.XT), Timothy (Hà Nội)
14 bàn: Samson (HN.T&T), Nsi (SG.XT)