
SHB.Đà Nẵng & tham vọng vô địch: Thiên đường mong manh!
SHB.ĐN được xem là một trong những đội bóng có chiều sâu về lực lượng nhất tại V-League 2012. Khoảng cách giữa dự bị và đá chính của đội chủ sân Chi Lăng được đảm bảo ở mức cao. Dù vậy, vấn đề lực lượng hiện vẫn là bài toán khó với HLV Lê Huỳnh Đức. Trở về sau lần lên tuyển tập trung đợt tháng 6 vừa qua, đội phó Phước Vĩnh thường xuyên phải ngồi khán đài vì đầu gối bị tràn dịch. Hiện tại, Phước Vĩnh không còn phải thường xuyên đi hút dịch, nhưng anh chỉ có thể tập… đi bộ và xem như sớm phải chia tay mùa giải này.
Không những thế, Ngọc Nguyên - người được HLV Lê Huỳnh Đức sử dụng ở các trận trước trong vai trò trung vệ, cũng phải làm khán giả trong trận gặp CS.ĐT vì đã nhận 3 thẻ phạt. Trung vệ Hải Lâm thì ngay từ đầu mùa giải đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Lê Huỳnh Đức, còn trung vệ ngoại Timar thời gian gần đây có dấu hiệu bị “bệnh” tư tưởng, nên rất khó được tin dùng. Đó là chưa kể, hậu vệ cánh Duy Lam ở trận gặp N.SG (vòng 24) bị chấn thương và không chắc chắn ra sân cuối tuần này, càng khiến nỗi lo hổng ở hàng thủ của SHB.ĐN lên cao.
SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Ở trận trước gặp N.SG, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ sử dụng một ngoại binh là Nicolas trong đội hình xuất phát. Thực tế, kể từ khi Merlo chấn thương, vấn đề ngoại binh trong phòng thay đồ của SHB.ĐN luôn khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải đau đầu. Những Nicolas, Nicolche, Timar đồng loạt đòi SHB.ĐN tăng lương và gia hạn hợp đồng.
Tuy nhiên, đòi hỏi đó không được đội bóng sông Hàn đáp ứng bởi mùa tới, SHB.ĐN dự kiến sẽ “thay máu” lực lượng ngoại binh. Có thể trong giai đoạn về đích này, SHB.ĐN sẽ lấy các nội binh làm bàn đạp, nhưng với những gì thể hiện trong trận hòa N.SG thì NHM sông Hàn có quá nhiều nỗi lo về khả năng tìm kiếm bàn thắng của đội nhà.
CS.ĐT không còn đường lùi, họ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất trong trận gặp SHB.ĐN. Đang cần chiến thắng để đua tranh chức vô địch, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại gặp “ca khó” đến từ xứ bưng biền. Nhưng với những khó khăn hiện tại, khả năng SHB.ĐN bị HN.T&T qua mặt là rất cao. Nếu đội bóng sông Hàn thua CS.ĐT, trong khi HN.T&T giành chiến thắng trước HA.GL, lúc đó cuộc đua vô địch xem như ngã ngũ ngay từ vòng 25. Thiên đường đến ngôi vô địch của SHB.ĐN đang mong manh hơn bao giờ hết.