
15h30 ngày 11/8, Fico Tây Ninh vs Hà Nội: Khát vọng sống

Điểm qua tình hình của hai đội để thấy, trên lý thuyết thì đây là một trận đấu đáng để chờ đợi nhất trong thế cờ tàn. Chờ đợi bởi Hà Nội còn đó danh vọng của đỉnh cao. Chờ đợi bởi Fico.TN sẽ vắt sức để chiến đấu khi số phận đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Nhưng thực tế có thể sẽ rẽ theo một hướng khác. Bởi dù Hà Nội vẫn hô hào quyết tâm trong chuyến làm khách này, nhưng thói quen thường thấy của các cầu thủ Việt Nam khi mục tiêu đã hoàn thành sau một mùa giải dài mệt mỏi không cho phép NHM tin tưởng, hành động của đoàn quân ông Hoàng Văn Phúc đi đôi với lời nói. Giả dụ Hà Nội chơi với tinh thần cao nhất đi chăng nữa thì cũng khó lòng tìm được chiến thắng trước Fico.TN vốn đang quá khát điểm.
Bởi ở thế dựa lưng tường, đoàn quân của ông Vũ Trường Giang sẵn sàng chơi theo kiểu “cảm tử” để mở đường sống. Chắc chắn muốn trụ hạng thì Fico.TN chỉ còn lựa chọn duy nhất là phải tiến lên bằng mọi giá để hạ gục Hà Nội. Không chỉ có quyết tâm cao hơn, đội chủ nhà còn có lợi thế khi đội khách vắng đến nửa đội hình chính do thẻ phạt, đặc biệt là hai ngoại binh Junior và Leonel.
Với các đội hạng Nhất thì mất Tây cũng đồng nghĩa, sức mạnh đã giảm đi một nửa. Nên nhớ, Junior vừa là trụ cột nơi hàng thủ, vừa là tay săn bàn của Hà Nội với 4 bàn ghi được. Còn Leonel cũng là chân sút thượng thặng của đội bóng Thủ đô (7 bàn).
