
Hà Nội T&T: Samson khóc, thầy Hùng rơi lệ

Trong niềm hạnh phúc dâng trào, niềm tự hào thăng hoa với HA.GL, trên sân Hàng Đẫy chiều qua, vẫn rất dễ nhận ra HLV Phan Thanh Hùng - người đàn ông buồn nhất. Dù đã cắn răng để kìm nén nhưng HLV đã quen với nắng gió miền biển vẫn không thể làm chủ được mình và những giọt lệ vẫn ứa ra trên khóe mắt. Cả tuần rồi, HLV Phan Thanh Hùng mất ngủ để chuẩn bị cho trận đấu này.
Trong nỗi buồn pha trộn sự thất vọng tột cùng, người HN.T&T đành phải tự trấn an mình bởi “cái số phải vô địch xa nhà” và “HN.T&T là chiến binh đi ngược gió”. Quả thật, trong lịch sử, mọi thành công của HN.T&T đều được chinh phục ở thế bất lợi, từ lúc thăng hạng tới lúc khi là đội duy nhất xếp cuối lượt đi mà không xuống hạng, từ chiếc Siêu Cúp sau khi bị SLNA dẫn trước 2 bàn đến mùa giải năm nay. HN.T&T luôn có thói quen ghi bàn ở những giây phút cuối và nếu coi V-League 2012 là một trận đấu thì cuộc chiến sau chót với SG.XT cũng có thể ví là phút bù giờ. Tương lai, cơ hội vô địch vẫn nằm trong quyền quyết định của họ.
Chỉ giành 1 điểm trong 2 trận đấu trên sân nhà trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn, HN.T&T tự bắn vào chân mình và sẽ không còn cơ hội sửa sai nào nữa bởi trước mặt đã là trận chung kết của cả mùa giải. Vấn đề là thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải sửa chữa những sai lầm của ngày hôm qua, vượt qua nỗi buồn của ngày hôm qua để trở lại mạnh mẽ trong thời khắc quyết định.