
Thầy trò Cho Yoon –Hwan lại được ăn "cháo chửi" của CĐV nhà
>>
>>
Một khán giả ở Thuận An cho biết: “Tôi quan tâm đội bóng nhiều năm nay. Tôi luôn ủng hộ hết mình cho đội bóng tỉnh nhà. Nhưng cứ đá như thế này, thì họ đừng trách chúng tôi quay lưng, không đến xem nữa”.
Tương tự, bác An nhà ở Lái Thiêu cũng đồng quan điểm: “Tôi đọc báo thấy, ngân sách năm nay rót xuống như thế mà đội bóng lại chơi quá dở. Sao này, sao nọ rước về chẳng thấy đâu. Đá đấm thế này thì chẳng khác gì tiền vứt qua cửa sổ. Mà tôi nói thật, đầu tư như thế mà không vô địch thì… vứt đi”.
Qủa thật đó là nhận xét có phần khắt khe đối với các cẩu thủ B.BD bởi rõ ràng V-League bây giờ có tiền, thậm chí nhiều tiền chưa hẳn đã mua được chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, có một sự thật, các cầu thủ B.BD rõ ràng chưa đáp ứng được sự kì vọng. Hay nói như những khán giả B.BD là họ chưa (không) xứng đá với những khoản lót tay tiền tỷ và mức lương cao ngất ngưỡng của những ông chủ Becamex trả cho họ.
Hi vọng rằng B.BD sẽ trình diễn một bộ mặt “coi được” trong trận đấu cuối cùng với Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku để chia tay V-League trong danh dự.