
V.Hải Phòng 1-3 K.Kiên Giang: Màn giã từ cay đắng
Dù thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã nhận vé xuống hạng nhưng NHM Hải Phòng vẫn mong chờ một chiến thắng của đội nhà khi tiếp K.KG. Bởi, điều đó sẽ là giúp duy trì chút ít niềm tin để V.HP mơ đến việc giành quyền trở lại V-League ngay sau mùa tới. Tuy nhiên, sân Lạch Tray thêm một lần nữa phải chìm trong bầu không khí ảm đạm. V.HP bị K.KG dẫn trước từ rất sớm, chỉ có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ lựa chọn chiến thuật chưa hợp lý của đối thủ và tới khi K.KG đẩy cao đội hình lên tấn công cuối hiệp 2 thì đội chủ nhà dễ dàng phải đón nhận thất bại.
Trận thua K.KG không làm CĐV đất Cảng đau đớn bằng việc chứng kiến lối chơi nhợt nhạt, thiếu bản sắc của các cầu thủ V.HP. Đến nỗi, sân Lạch Tray trong những phút cuối trận dường như biến thành sân nhà của K.KG khi mỗi đường lên bóng của đội khách đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả Hải Phòng. Trình độ chuyên môn của K.KG không hơn đội chủ nhà nhưng điểm khác biệt chính là tinh thần chiến đấu. V.HP cũng từng phải đối mặt với “cái chết” như K.KG nhưng thay vì nỗ lực hết mình để đảo chiều số phận như đối thủ thì đội bóng đất Cảng lại “ra đi” theo cách ảm đạm và buông xuôi nhất.
Ngày ông Hải "lơ" im lặng
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, CĐV Hải Phòng tại khán đài A căng tấm băng rôn với nội dung chê trách rằng HLV Lê Thụy Hải chỉ là người “nói phét”. Chiến lược gia người Hà Đông đến sân Lạch Tray cùng nhiều kỳ vọng và ông cũng từng đưa ra những tuyên bố rất hùng hồn. Nhưng cuối cùng, V.HP vẫn phải đón nhận kết cục bi đát. Thậm chí, đội bóng đất Cảng bây giờ còn tệ hơn rất nhiều so với lúc HLV Lê Thụy Hải mới nắm quyền.
Cuối trận, khán giả nán lại rất lâu trên sân để dành cho ông Hải “lơ” những lời lẽ cay đắng nhất. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề khi V.HP có một mùa giải quá kém về chuyên môn và bạc nhược về tinh thần. Có người còn nói thẳng: “Cứ đá như thế này thì còn lâu V.HP mới có thể trở lại V-League!”...
HLV Lê Thụy Hải chỉ biết im lặng đón nhận những chỉ trích. Khác với phong cách “bất cần”, sẵn sàng đáp trả mọi công kích như thường lệ, ông cúi đầu đi một mạch rời sân và không dự họp báo sau trận. Có lẽ, chính ông Hải cũng chẳng còn ngôn từ nào để biện minh cho thất bại của mình và V.HP ở mùa giải 2012.
BÀN THẮNG
+ V.HP: Fagan (60’)
+ K.KG: Giovanni (4’), Viết Đàn (83’), Oseni (88’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
V.HP: Ngọc Tân, Văn Nam (Văn Hiển, 26’), Anh Tuấn, Tiến Thành (Văn Ngân, 73’), Thanh Tùng, Minh Châu, Fagan, Xuân Phú, Đình Tùng, Ansah (Thiago, 61’), Kavin.
K.KG: Quốc Việt, Tấn Đức, Duy An, Hendrich, Hải Thịnh, Vũ Dương, Hoài Nam (Quang Minh, 26’), Minh Trung (Viết Đàn, 58’), Văn Cường, Giovanni (Dyron, 65’), Oseni.