
N.Sài Gòn 4-1 CLB Hà Nội: Báo động đỏ cho bóng đá Hà Nội
Đoàn quân của HLV Hoa Mạnh Hưng nhận 2 bàn thua chóng vánh trong 45 phút đầu tiên. Họ dồn lên tấn công trong hiệp 2 nhưng chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ của Công Vinh ở phút 88 trước khi bị N.SG kết liễu bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ. Tỷ số 4-1 quả thực là cơn ác mộng đối với CLB Hà Nội và mang đến cho họ cả một bầu trời u ám ở phía trước.
Ở vòng 26 tới, đội bóng của bầu Kiên sẽ là chủ nhân của tấm vé rớt hạng nếu không chấm dứt “điệp khúc thua” còn K.KH, K.KG có thêm 1 điểm và CS.ĐT có chiến thắng. Nên nhớ, cả K.KH, K.KG và CS.ĐT đều đang thể hiện nỗ lực rất lớn và có những bước tiến về điểm số rõ rệt trên BXH trong các vòng đấu gần đây. Với phong độ tụt dốc thảm hại, việc giành điểm khi đối đầu V.HP không còn được coi là nhiệm vụ dễ dàng với CLB Hà Nội nữa. Nên nhớ, V.HP dù đã xuống hạng nhưng ở trận đấu giã biệt V-League, họ chắc hẳn sẽ rất hoan hỉ nếu như kéo cả CLB Hà Nội “chết chung” với mình.
Sau vòng đấu áp chót, khả năng tồn tại của CLB Hà Nội đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nếu họ xuống hạng, chắc chắn đây sẽ là một cú sốc đối với bóng đá Thủ đô bởi ở đầu mùa, đội bóng của bầu Kiên từng ấp ủ giấc mộng vô địch.
Bên cạnh đó, bóng đá Hà Nội nói chung cũng đang phải đối mặt với một kết cục không mong đợi khi các giải đấu hàng đầu Việt Nam hạ màn. Hiện tại, HN.T&T có nguy cơ đánh mất mục tiêu trở lại ngai vàng V-League, CLB Hà Nội có thể xuống hạng Nhất còn Trẻ Hà Nội hoàn toàn có khả năng phải xuống hạng Nhì...
BÀN THẮNG
+ N.SG: Tài Em (12’); Deon (38’, 90+1’); Aniekan (90+4’)
+ CLB Hà Nội: Công Vinh (88’)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
N.SG: Santos, Long Giang, Vincent, Duy Khanh, Việt Cường, Quang Long, Minh Triết, Aniekan, Tài Em, Quang Hải, Deon.
CLB Hà Nội: Đức Cường, Xuân Luân, Mboussi, Hải Nam, Ngọc Anh, Thành Lương, Văn Vinh, Aluspah, Hữu Hoàng, Công Vinh, Timothy.