
Bình luận: Khát khao xanh
“Không ai muốn tự đưa mình vào trò chơi đầy may rủi, nhưng khi sự đã rồi thì phải bình tĩnh mà đón nhận, tìm cách vượt qua nó”, đó là giãi bày của HLV Phan Thanh Hùng. Và cộng sự của ông Hùng, trợ lý Văn Sỹ Sơn thì phân tích: “Năm trước chúng tôi không được phép hòa. Năm nay, HN.T&T có nhiều lựa chọn hơn. Về lý thuyết, HN.T&T có hơn 10% khả năng vô địch”.
Trong bóng đá, 10% khả năng vô địch cũng rất đáng kể. Nó cho thấy rằng, HN.T&T vẫn giữ được quyền tự quyết trong cuộc đua với SG.XT và SHB.ĐN. Nhưng quan trọng hơn, ở tận cùng sự khủng hoảng, những đầu lĩnh của HN.T&T vẫn mơ về ngôi vô địch với một khát khao cháy bỏng.
Ai đó nói rằng, hôm nay bạn có thể mất tất cả, nhưng đừng tuyệt vọng, bởi còn đó ngày mai để hy vọng. Vấn đề là bạn phải có một giấc mơ và cháy hết mình để biến nó thành hiện thực.
Bây giờ, khoảng cách về chuyên môn giữa các đội bóng đã được thu hẹp. Và một trong những yếu tố tạo ra khác biệt trong sân chơi chính là hoài bão của người trong cuộc.
Người ta sẽ nhắc nhiều đến giấc mơ vô địch của HN.T&T bởi ít ra, đội bóng này đã dám nói lên sở nguyện và làm tất cả để có được điều mong muốn. Nó cho thấy sự tự tin cao độ của HN.T&T giữa quần hùng. Rằng HN.T&T chấp nhận tự đưa mình vào vị thế của kẻ chinh phục và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức từ làng bóng đá để khẳng định cái Tôi.
Vậy nên, nếu có điều gì đó đáng để chờ đợi và hy vọng từ nay cho đến hết giải thì chính là “khát khao xanh” của HN.T&T. Không biết, niềm khát khao đó tròn méo ra sao và đội bóng Thủ đô sẽ làm gì để vượt qua khủng hoảng và trở thành đội bóng số một V-League.