
Hà Nội T&T: Chiến binh đi ngược gió
Không ai muốn đẩy mình vào thế khó và HN.T&T cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng như món nợ phải vay trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đội bóng Thủ đô phải tìm sự sống nơi tử địa. Mùa giải hạng Nhất 2008, QK4 là đội vô địch và HN.T&T suýt mất quyền thăng hạng nếu không cắt đuôi được Đồng Tháp ở 2 vòng cuối. V-League 2009, đội bóng của bầu Hiển đứng bét trên BXH sau nửa mùa, ông Nguyễn Quốc Hội nhậm chức chủ tịch CLB và HN.T&T thắng một lèo 7 trận để leo lên vị trí thứ 4 và trở thành đội bóng đứng cuối ở lượt đi duy nhất trong lịch sử V-League không xuống hạng.
Năm 2010, dù bị các đối thủ cạnh tranh gây sức ép, thậm chí XM.HP tưởng đã chạm được tay vào cúp vô địch, nhưng HN.T&T đã bứt phá ở 5 vòng cuối để lên ngôi trước một vòng đấu. Đáng nói hơn, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đã ghi rất nhiều bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ và họ cũng trở thành nhà vô địch giành điểm số ít nhất (46 điểm) kể từ khi V-League có 14 đội tham dự.
Ngay trận tranh Siêu Cúp QG sau đó, HN.T&T cũng bị SLNA dẫn trước 2-0 đến phút 80. Sỹ Cường rút ngắn tỷ số ở phút 81 và Cristiano gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4 trước khi HN.T&T thắng sau loạt luân lưu. Đến mùa giải năm nay, chỉ giành 1 điểm/3 trận sân nhà gần nhất, đánh mất cơ hội vô địch sớm, HN.T&T tự đẩy mình vào thế khó. Nhưng đừng vì thế mà vội đánh giá thấp HN.T&T. Mùa giải 2010, họ cũng chỉ giành được 2 điểm trong 3 vòng cuối và vẫn đăng quang.
THÀNH CÔNG QUÁ KHỨ LÀ SỨC MẠNH TƯƠNG LAI
Một bầu không khí buồn chán, thậm chí thất vọng bao trùm HN.T&T sau thất bại trước HA.GL nhưng ngay lập tức, những giải pháp về tinh thần được đưa ra. Bầu Hiển, chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội, HLV trưởng Phan Thanh Hùng và các thành viên trong BHL cũng động viên các cầu thủ và ngược lại. Nỗi buồn thất trận đã tạm lui và thay vào đó là tinh thần chiến đấu, sự khát khao cháy bỏng để chinh phục chức vô địch mà thành công của quá khứ chính là sự cổ vũ, là điểm tựa kiên cố.
Hơn bất cứ khi nào, HN.T&T đang tin vào những con số và đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hành quân vào TP.HCM làm khách của SG.XT trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Sáng qua, các cầu thủ HN.T&T luyện tập với không nhiều nụ cười, nhưng đó chẳng phải là biểu hiện của sự căng thẳng mà tất cả đều muốn tập trung cao độ cho trận chiến sống còn. Tiền đạo Samson cho biết: “Trận gặp SG.XT rất quan trọng với HN.T&T. Chúng tôi cần quên đi thất bại trước để chơi trận cuối cùng thật tốt. Chúng tôi có đội hình mạnh nhất, có quyết tâm và đó là những yếu tố sẽ giúp chúng tôi thành công”.
“HN.T&T là đội bóng bản lĩnh. Khả năng vượt qua khó khăn ở giai đoạn quyết định, giữ được sự tự tin cao độ và tập trung toàn lực để ghi rất nhiều bàn thắng ở những phút cuối cùng chính là đặc điểm nhận dạng của các nhà vô địch”, HLV Calisto đã nhận xét như thế về HN.T&T sau khi họ vô địch năm 2010. Và bây giờ, trong thời khắc quyết định, ở thử thách cực đại trên sân của SG.XT, HN.T&T cần chứng tỏ được những phẩm chất đó để xứng đáng đứng trên đỉnh cao của bóng đá Việt.