
Ghi chép: Hai đội Sài Gòn thắng, khán đài vẫn… ngơ ngác!
Sau trận thắng đậm đến bất ngờ của N.SG, tôi đã chuyển câu hỏi ấy đến ông bầu Nguyễn Vĩnh Thọ. Ông bảo: “Làm gì có chuyện ấy”, nhưng lời khẳng định sao nghe yếu ớt lắm, nó vẫn chưa đủ khiến tôi lẫn nhiều người tin rằng đội bóng này đã, đang và sẽ tiếp tục là của bóng đá Sài Gòn, kể từ ngày họ “gá duyên” về đất này cách đây 3 năm. Ngay sau đó, bầu Thọ lại bảo: “Nếu trận nào N.SG cũng đá thế này thì…”. Câu nói bỏ dở của ông bầu này, chẳng biết có hàm ý gì chăng?!
Hôm ấy, khán đài sân Thống Nhất vắng lắm, ngay cả các phóng viên cũng đổ hết về sân Gò Đậu cách đó 40 km để xem cuộc so kè giữa B.BD - SG.XT. Vậy nhưng, trong cái cảnh vắng vẻ ấy lại thấy rõ một điều rằng những người có mặt mới chính là fan ruột của đội bóng, và họ đang đau đáu cho tương lai của bóng đá Sài Gòn về một viễn cảnh những ngày cuối tuần trắng bóng đá đỉnh cao. Vì nói đâu xa, chỉ mới chiều hôm trước, những người yêu bóng đá xứ này đã đau lòng lắm khi nhìn tấm băng rôn kéo gần hết chiều dài hàng rào khán B sân Thống Nhất với dòng chữ: “CLB bóng đá TPHCM chân thành xin lỗi!” trong trận đấu mà đội bóng tiền thân của Cảng Sài Gòn trước đây đã chính thức xuống chơi ở hạng Nhì.
Cuối tuần qua, dù N.SG thắng đậm, và đội bóng SG.XT sẽ tranh ngôi vô địch với Hà Nội T&T, nhưng NHM TP.HCM vẫn cứ canh cánh nỗi lo về tương lai của bóng đá Sài Gòn.