
Tránh vận đen, HN.T&T sớm Nam tiến
Sau quãng nghỉ EURO 2012, HN.T&T không còn tập luyện tại trung tâm huấn luyện thể thao QG I (Nhổn - Hà Nội) mà chuyển địa điểm tập về ngay sát vách tại đại bản doanh trong khuôn viên SVĐ QG Mỹ Đình. Không biết có phải vì “về nhà” rèn quân hay không mà kể từ thời điểm đó, HN.T&T gặp vô số những vận đen.
Cụ thể, trong 3 trận thi đấu sân nhà, HN.T&T chỉ giành được duy nhất 1 điểm, còn lại toàn thua, thậm chí thua trong cảnh bất lực hoàn toàn (điển hình là trận thua HA.GL vừa qua).
Nhiều cầu thủ HN.T&T nói rằng, tập luyện ngay sát vách nơi ở của mình không khiến họ không có được cảm giác an tâm mỗi khi thi đấu. Vì thế, dù trận đấu với SG.XT mãi tới ngày 19/8 mới diễn ra, nhưng sáng mai đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ di chuyển vào Bình Dương tập luyện, trước khi về TP.HCM để gặp đội bóng của bầu Thụy.
Liên tục hụt hơi ở giai đoạn mang tính bước ngoặt ở chặng về đích, HN.T&T lộ rõ tâm lý căng cứng, và nguy hiểm nhất là để các đội phía sau bám đuổi gắt gao, đe dọa ngôi số 1 của mình.
Cụ thể, trong 3 trận thi đấu sân nhà, HN.T&T chỉ giành được duy nhất 1 điểm, còn lại toàn thua, thậm chí thua trong cảnh bất lực hoàn toàn (điển hình là trận thua HA.GL vừa qua).
Nhiều cầu thủ HN.T&T nói rằng, tập luyện ngay sát vách nơi ở của mình không khiến họ không có được cảm giác an tâm mỗi khi thi đấu. Vì thế, dù trận đấu với SG.XT mãi tới ngày 19/8 mới diễn ra, nhưng sáng mai đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ di chuyển vào Bình Dương tập luyện, trước khi về TP.HCM để gặp đội bóng của bầu Thụy.
Liên tục hụt hơi ở giai đoạn mang tính bước ngoặt ở chặng về đích, HN.T&T lộ rõ tâm lý căng cứng, và nguy hiểm nhất là để các đội phía sau bám đuổi gắt gao, đe dọa ngôi số 1 của mình.