
Chuẩn bị cho vòng 26, ngay sau trận thắng SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Trần Công Minh của CS.ĐT đã đáp chuyến bay về Cao Lãnh trong đêm. Sau một ngày nghỉ ngơi, chiều nay cả đội đã bước vào sân tập để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thanh Hóa vào cuối tuần.
Trước trận đấu, lãnh đạo đội bóng vùng Tháp Mười đã họp bàn lấy ý kiến nên thưởng theo từng trận, hoặc gom luôn cả 2 trận trụ hạng để thưởng 1 lần với số tiền nghe đâu lên đến gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, ý kiến của mọi người là “cứ thưởng theo từng trận cho sung”, và đó cũng là động lực để kích thích tinh thần thi đấu của thầy trò HLV trong trận cầu sinh tử cuối mùa giải. Hiện tinh thần đội chủ sân Cao Lãnh đang rất hưng phấn, dù họ là những người bất lợi nhất trong cuộc chiến trụ hạng, vì đang thua K.KG, Hà Nội và K.KH 2 điểm (27 so với 29).
Trong khi đó, sau trận thắng Thanh Hóa ngay tại xứ Thanh, thầy trò HLV Lai Hồng Vân không về thẳng Rạch Giá mà chuyển sang Vĩnh Long đóng quân. Lý do, BHL đội bóng muốn các cầu thủ của họ chuyên tâm hơn trong cuộc đối đầu với Navibank sài Gòn vào cuối tuần, đối thủ được xem là “nguy cơ tiềm ẩn”, vì HLV Phạm Công Lộc và những cầu thủ gốc Đồng Tháp có thể sẽ tung toàn lực để chiến với họ nhằm “giải cứu” đồng hương CS.ĐT.
Dù như thế, nhưng tinh thần của đội bóng vùng duyên này đang lên rất cao, bởi lãnh đạo đội bóng vừa cho biết đang bị giải ngân số tiền thưởng 1 tỷ đồng cho trận thắng ở sân Thanh Hóa, nhiều khả năng số tiền này sẽ đến tay đội trước vòng 26. Đồng thời, lãnh đạo đội cũng đã cho biết sẽ có mức thưởng hậu hĩ nếu đội trụ hạng, cùng những bản hợp đồng tái ký với các cầu thủ, khiến các cầu thủ càng thêm nức lòng.
Với những động thái kích quân cao độ, xem ra 2 đội bóng khu vực ĐBSCL đang rất quyết tâm giành vé trụ hạng vào cuối mùa.