“Tôi buồn và đau lắm! Chẳng ngờ một ngày đội bóng lại rơi vào thảm cảnh như thế này. Nhưng thôi, hãy coi đó là một sự giải thoát cho sự tận cùng của khổ đau”, ông Nguyễn Chí Kiên, giám đốc điều hành CLB TP.HCM nói khi nước mắt đã ở lưng tròng, khiến người đối diện cũng muốn rưng rưng theo.
GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên: “Sợ không còn tiền để bay ra HN đá trận cuối”
“Cho phép tôi không bình luận về việc CLB TP.HCM tại sao đến nông nỗi này, bởi vấn đề này tôi đã từng đề cập rất nhiều lần. Cá nhân tôi rất tiếc vì CLB TP.HCM đã rơi xuống hạng Nhì. Dẫu gì, đây là đội bóng có nguồn gốc từ Cảng Sài Gòn, hay TMN.CSG nổi tiếng của BĐVN ngày xưa. Bây giờ, nói gì cũng muộn, chỉ mong sao tương lai sẽ có nhiều mạnh thường quân cùng xắn tay để vực dậy đội bóng. Suy cho cùng, nếu không có tiền thì chẳng thể làm bóng đá chuyên nghiệp được. Còn vấn đề như nhà báo hỏi, SG.XT và N.SG bị đồn thổi là bị chuyển giao cho các địa phương khác, chuyện này tôi chỉ mới nghe nói trên báo chí, dư luận. Thế nên, phải chờ thông tin chính thức từ CLB rồi mới có kết luận cụ thể…”, chủ tịch LĐBĐ TP. Hồ Chí Minh (HFF), Trần Duy Long, chia sẻ về sự kiện CLB TP.HCM bị rớt hạng cũng như những đồn đoán xung quanh việc N.SG và SG.XT sắp “chuyển hộ khẩu”.