
Sổ tay: Khi ông “Hải lơ” về Hà Nội
Nó khởi nguồn từ một lần bầu Kiên xuống huấn thị cầu thủ thì bị HLV người Hà Đông nổi tiếng nóng tính mời thẳng lên khán đài: “Chỗ của ông là ở trên kia, đừng đòi làm thay tôi”. Trận đá với Đà Nẵng ở sân Hàng Đẫy được xem là đỉnh điểm của cuộc tranh cãi. Câu nói “Nhà tôi ở Hà Đông...” coi như là dấu chấm hết cho mối lương duyên giữa hai bên. Năm đấy, ông Thụy Hải bị sa thải khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. LG.HN.ACB sau khi không có ông Hải cũng không thể lọt vào Top 3 như yêu cầu mà chỉ cán đích ở vị trí thứ 5.
Đến bây giờ, sau nhiều năm khi nhắc lại lần đối đầu giữa HLV Lê Thụy Hải và ông chủ CLB Hà Nội, người ta cho rằng đó là va chạm theo kiểu “một rừng không thể có hai chúa sơn lâm”. Rằng, những cá tính mạnh ở cạnh nhau sẽ rất khó dung hòa.
thời điểm đó, HLV Thụy Hải cũng mới chỉ lấp ló ở đỉnh cao với những chiến tích vừa phải. Tuy nhiên, cả ông và bầu Kiên đã nổi tiếng bởi sự quyết đoán và cách áp đặt uy quyền vào tập thể.
Mọi chuyện tưởng đã rơi vào quên lãng. HLV Thụy Hải từ cột mốc LG.HN.ACB đã đi qua nhiều đội: Đà Nẵng, Bình Dương (2 lần), Thể Công, Vissai Ninh Bình, rồi Thanh Hóa và bây giờ là Vicem Hải Phòng. Quá nhiều lần HLV người Hà Đông chia tay CLB ông dẫn dắt và như một quy luật của tự nhiên: những “mối hận” cũ nhường chỗ cho những mối bận tâm mới hơn.
Nhưng giờ đây, bất chợt câu chuyện cũ ùa về khi đội bóng của hai nhân vật đầy cá tính của BĐVN gặp lại. Nếu gần 10 năm trước, ông Kiên nắm vận mệnh nghề nghiệp của ông Hải, thì bây giờ V.HP của ông Hải đứng trước cơ hội đánh tụt hạng CLB Hà Nội của bầu Kiên.