
Iker Casillas, người đúng nghĩa là ác mộng của Atletico. Ngày 31/10/1999, phút 51 trận derby Madrid trên sân Bernabeu, tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Atletico và thủ thành Bizarri được rút ra để một đôi găng trẻ măng vào sân. Đó là chàng trai 18 tuổi Iker Casillas và anh đã giữ vững mành lưới 39 phút còn lại để từ đó bước ra ánh sáng, trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất châu Âu. Cho đến hôm nay, khi đã là đội trưởng của Real, Casillas vẫn chưa từng thất bại trước Atletico và anh cũng là nhân chứng cuối cùng của trận thua mà Real phải chấp nhận trước kình địch lớn cùng thành phố.
Ngày 28/02/2010, trận derby Madrid trên sân Bernabeu diễn ra được 10 phút, thì Reyes sút tung mành lưới Casillas. Thủ quân của Real không tin rằng mình sẽ phải chứng kiến thất bại thứ 2 trong những lần đối diện Atletico của sự nghiệp bởi sau đó lần lượt Alonso, Arbeloa và Higuain đã làm rung lưới đối thủ. Bàn gỡ của Forlan ở phút 68 chỉ giúp trận cầu căng thẳng hơn, quyết liệt hơn chứ không giúp Atletico có khả năng lật ngược tình thế. Hiện nay, Forlan đã đến Inter và những người hiếm hoi từng ghi bàn vào lưới Real như Aguero cũng không còn ở Atletico nữa. Và như sự trùng hợp, khi Casillas cũng là chứng nhân cuối cùng thì Reyes cũng là kẻ cuối cùng biết đá vào lưới Real tính cho đến thời khắc này.
Nhưng Reyes có thể sẽ chỉ là nhân chứng của cuộc chiến đêm nay, bởi những mối quan hệ không mấy êm đẹp với HLV Manzano dù Atletico đang rất cần một chân sút như Reyes. Trong khi đó, Real ngày một mạnh thêm và dù lối chơi khá cởi mở của hàng thủ, thì Real vẫn luôn kiếm tìm được những chiến thắng đậm đà nhờ bản năng sát thủ của quá nhiều phương án ghi bàn.
Bongdaplus.vn