
Thay vì một tiền vệ cần cù phân phối bóng ở giữa sân, NHM đang thấy được một Xavi xông xáo, luôn thường trực trước khung thành đối phương.
Trận thắng Milan 3-2 vừa rồi là minh chứng rõ nhất về sự thay đổi của Xavi. Anh chơi cao như một hộ công, chứ không chỉ hoạt động quanh khu trung tuyến. Xavi đều để lại dấu ấn trong 3 bàn thắng của Barca, nhưng theo cách rất khác so với trước (không chọc khe hay câu bóng).
Xavi là người đứng gần cầu môn Milan nhất khi Van Bommel đốt lưới nhà. Tiếp tới, Xavi là cầu thủ đột phá và dẫn tới quả penalty được thực hiện bởi Messi. Cuối cùng, anh trực tiếp ấn định tỷ số 3-2, theo phong cách một tiền đạo thực thụ (băng xuống đối mặt thủ môn).
Số bàn thắng cao đột biến của Xavi cũng chứng minh cho sự thay đổi trên. Xavi đã 5 lần lập công sau 19 lần trận mùa này, tức bằng cả mùa trước. Ở mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp, tiền vệ 31 tuổi này cũng chỉ ghi được 10 bàn (sau 54 trận). Tóm lại, Xavi chưa bao giờ đạt hiệu suất ghi bàn cao như hiện tại.
Việc Xavi bất ngờ “ham tấn công” là do anh được giải phóng bởi sự có mặt của tiền vệ Fabregas. Cựu ngôi sao của Arsenal thường chia sẻ gánh nặng phân phối bóng cho Xavi mỗi khi 2 người đá cùng nhau. Chính Xavi từng thổ lộ: “Tôi chơi hay hơn khi có Fabregas bên cạnh”.
Bongdaplus.vn